Tìm kiếm

Chuyện chưa biết về Ama Kông
"Tướng rừng xanh" trở thành Bí thư Đảng uỷ
Tết này, đón vợ lên thăm
Lương y thời @
Tư duy lại... tư duy
Người đối đầu 112
Chỗ ngồi của Thầy
Tiếng gọi của tình nhân
"Đi tìm dấu tích Cung điện Đan Dương- sơn lăng của Hoàng đế Quang Trung"
"Giải mã" một bí mật quan trọng vào bậc nhất lịch sử Việt Nam
Xuân Miền Trung Tây Nguyên 2008 Cập nhật: 2:41 AM, 26/01/2008
(Xuân MTTN 2008) - Đầu năm 2008, nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân được mời báo cáo với TP. Huế và các ban ngành chức năng của tỉnh TT Huế về đề tài "Đi tìm dấu tích Cung điện Đan Dương - sơn lăng của Hoàng đế Quang Trung". Sau báo cáo, lãnh đạo TP. Huế cho biết sẽ đề nghị các ngành chức năng Trung ương thẩm định.
 
Người Huế, sống ở Huế, nhưng lâu lâu tôi lại phải "nhờ" một cô bạn tận Hà Nội nhắn tin, "chửi" cho mấy câu bằng "giọng" Huế cho đỡ nhớ!
Một ngày đầu tháng 11.2007, trong ngôi nhà của gia đình Trịnh Quang Hà, em trai kế của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tại Sacramento, bang California, những người bạn quây quần bên chén trà, ly rượu lặng nghe Trịnh Quang Hà nói về "miếng đòn định mệnh" đã đưa Trịnh Công Sơn từ giấc mơ võ sĩ sang đời nhạc sĩ.
Hai giải quan trọng của "Mai Vàng 2007" được trao cho hai sáng tác của Bảo Lan - Năm Dòng Kẻ (Độc huyền cầm) và của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương (Honey). "Bài hát Việt (BHV) 2007 có không ít tháng "âm thịnh, dương suy" về cả lượng lẫn chất.
Cách đây dăm năm, có một cô bé từ quê theo mẹ ra tỉnh kiếm sống lúc nông nhàn. Họ thuộc diện dân ngoại tỉnh và chẳng có gì để nói nhiều. Rồi một hôm bà mẹ đi đồng nát về, khoe: Em vừa chạy tiền cho cháu nó đi Tây làm thợ may. Có một người làng họ mở xưởng may ở bên đó.
Ở TP Hồ Chí Minh đã gần 5 năm - một thời gian khá dài đối với đạo diễn Aaron Toronto, con người hay di chuyển và sống nhiều nơi trên thế giới, cũng có nghĩa là anh gắn bó đặc biệt với mảnh đất này, nói giọng Sài Gòn.
Năm 2007 thoạt nhìn là năm bội thu của nhiếp ảnh VN với hàng loạt giải thưởng quốc tế lớn nhỏ khác nhau. Nhưng rõ ràng tầm cỡ các cuộc thi ảnh quốc tế mà các tác giả VN giành được không phải cuộc nào cũng có uy tín cao.
So với người Hà Nội thì người Sài Gòn tạo nên một miền Nam phóng khoáng hơn. Tiến sâu hơn nữa vào đồng bằng sông Mêkông, tôi có cảm giác chợ ở đây tập trung toàn những người sôi nổi.
Tình yêu đối với một thành phố có thể ví như tình yêu đối với đàn bà, đấy là điều mà Hà Nội đã khiến tôi cảm nhận. Vâng, tình yêu với những mơ ước, với những khoảnh khắc hạnh phúc, những ảo vọng tan biến và tất nhiên luôn có những hoài niệm, đấy chính là cái mà tôi đã sống với Hà Nội.
Năm 2007, thành phố Huế đón hơn 1,3 triệu khách du lịch, tăng chút đỉnh so với hơn 1,1 triệu khách trong năm 2006. Tương tự là số lưu trú tăng lên 2,03 đêm so với gần 2 đêm của năm trước. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là "hình ảnh du lịch Huế đã đẹp lên", thay vì nói "hình ảnh du lịch Huế đang có phần xấu đi". Và sự xấu đi đó có lỗi từ hai phía...
Trang : [1] 2 3 4 5 / 5 trang   Xem bài theo ngày tháng  
Bản pdf Lao Động Xuân 2008
Bản pdf Báo Xuân MTTN 2008
 
Lao Động Xuân Mậu Tý 2008
Tổng Biên tập: Vương Văn Việt
Phó Tổng Biên tập - Trưởng Ban Báo Xuân:Tô Quang Phán
Phó Tổng Biên tập: Vũ Mạnh Cường
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Đình Chúc
Thư ký TS : Trịnh Xuân Quang
TK bản in: Lê Minh, Thục Linh và nhóm thiết kế INPress
TK báo điện tử: Nguyễn Văn Hiệp
Hình ảnh: Lê Anh Tuấn, Giang Huy, Kỳ Anh
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động