Tìm kiếm

Chuyện chưa biết về Ama Kông
"Tướng rừng xanh" trở thành Bí thư Đảng uỷ
Tết này, đón vợ lên thăm
Lương y thời @
Tư duy lại... tư duy
Người đối đầu 112
Chỗ ngồi của Thầy
Tiếng gọi của tình nhân
Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ:
Trăn trở chữ chuyên
Lao Động Cuối tuần số 5+6 Ngày 01/02/2008 Cập nhật: 12:31 AM, 03/02/2008
(LĐCT) - Cuối năm, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL hội họp nhiều, lịch làm việc cứ kín mít. Hẹn ngoài giờ cũng không thành. Nhưng rồi gặp được, ông nói hàng tiếng đồng hồ, bộc trực, sâu kín, cả những điều rất hậu trường...

Nhắc ngay vào việc đang "nóng" dạo ấy, vụ chuyển nhượng cầu thủ Mai Tiến Thành từ H.Thanh Hoá về V.Ninh Bình đang gây ầm ĩ dư luận. Ông thẳng thắn thừa nhận là cái nền tảng bóng đá Việt Nam, cả bộ máy của VFF, vẫn còn khá nhiều bất cập, thiếu chuyên nghiệp, chưa minh bạch.

Rồi ông bảo, cũng vì cán bộ của ông còn trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều nên chưa có phương pháp làm việc đúng, chưa nhạy bén, dứt khoát trong chỉ đạo, điều hành. "Giá như ngay sau khi vụ việc nổi lên, làm công văn gửi cả hai CLB yêu cầu báo cáo cụ thể, một về hợp đồng, một về quá trình tiếp xúc, đàm phán chuyển nhượng rồi có thông báo ngay thì đã không ầm ĩ". Thế nên, ông chỉ hỏi han, nhắc nhở thôi mà cán bộ dưới quyền đã chảy nước mắt, buồn rầu.

Tôi góp ý, nhưng vướng là quy chế bóng đá chuyên nghiệp quy định rõ ràng rằng cầu thủ phải còn hợp đồng 1 năm với CLB mới được phép đăng ký thi đấu ở mùa bóng mới. Vậy mà Mai Tiến Thành vẫn có tên trong danh sách đăng ký của H.Thanh Hoá, nhưng kiên quyết từ chối thi đấu trong trận mở màn gặp TMN.CSG.

Vậy nên, có thể Phòng Pháp chế và Tư cách cầu thủ của VFF đã cẩu thả trong công việc, hoặc H.Thanh Hoá đã có gì khuất tất trong chuyện ký hợp đồng với Mai Tiến Thành, thậm chí lừa dối cả VFF trong chuyện đăng ký cầu thủ trước mùa bóng mới... Ông bảo, chả nhẽ việc gì cũng đến tay chủ tịch. Những việc điều hành như vậy, thuộc về thường trực, cán bộ đã được giao quyền.

Âu cũng là mặt bằng chung của bóng đá Việt Nam không chuyên nghiệp nên mọi chuyện cứ chưa thể rõ ràng, ngay thẳng. Nhưng dẫu sao, sự cố ấy cũng là "ổ gà" mà VFF, cầu thủ, CLB gặp phải để có thêm kinh nghiệm trên con đường đi lên chuyên nghiệp thực thụ; dù cho sau này, việc phán quyết của VFF còn không ít người chưa hài lòng, vì sự chung chung và có phần... giấu giếm bản chất sự việc.

Một chuyện khác, chuyện cái giàn đèn sân Tân An bị sự cố mất điện đột xuất đã xảy ra ối chuyện nực cười. Ông Hỷ bảo, "chuyện đấy BTC xử đúng đấy chứ". Tôi đồng tình vì quy chế nó vậy, nhưng góp ý thêm rằng, sở dĩ ĐT.LA làm lớn chuyện là vì mùa trước đã có "tiền lệ xấu" của CĐV H.Thanh Hoá ở sân QK7 khiến trận đấu giữa đội khách với TMN.CSG bị dừng mà chỉ phải đá nốt những phút còn lại. Nhưng qua đây, cũng cho thấy ĐT.LA cũng không thật chuyên nghiệp khi đẩy cả BTC lẫn đối thủ vào thế khó. Ông Hỷ nhắc lại cái chuyện trang phục của ĐT.LA rồi cười buồn...

Một chuyện chuyên nghiệp khác, chỉ riêng nội bộ "đầu não" VFF thôi, tôi nói với ông Hỷ rằng, tại sao rất nhiều cuộc "họp kín" rất hệ trọng mà thông tin vẫn bị rò rỉ? Ông Hỷ thừa nhận, rồi bảo rằng, vẫn có những người thích chứng tỏ vai trò, tầm quan trọng của mình trước sự việc nên đã tiết lộ thông tin, phán đoán tình huống để rồi sau khi sự việc xảy ra như vậy (hoặc không) thì đều có thể nói được. Tất nhiên, đấy là những lý do mà ông Hỷ không muốn đề cập đến, nó tế nhị và... rất nội bộ.

Ngay cái chuyện chọn HLV trưởng cho ĐTQG, một lần ông nói bâng quơ rằng: Đúng là bóng đá VN phải cần HLV người Đức, bởi họ nghiêm khắc, cứng rắn mới "trị" được các cầu thủ còn chưa chuyên nghiệp của ta. Thế rồi báo chí cũng lần được các manh mối và rồi "lôi" cả tên tuổi, sự nghiệp của "đối tác".

Ông Hỷ không trách báo chí chuyện ấy, chỉ thừa nhận rằng, các ứng viên nộp hồ sơ đến VFF xin việc thì nhiều (mà nguyên tắc thì VFF không được tiết lộ), thậm chí có người đã có việc rồi (họ nộp nhiều hồ sơ cho các "đối tác" khác nhau) vẫn còn hồ sơ ở VFF. Thế nên, nhiều khi cũng muốn mời các chuyên gia để bàn, để thảo luận, nhưng cuối cùng đành thôi, vì sợ thông tin bị tiết lộ, lắm thầy...

Rồi ông nhắc chuyện buồn về mối lương duyên nửa đường đứt gánh giữa VFF với ông thầy người Áo A.Riedl rằng vì sao lại ký dài hạn, vì sao lại không thay HLV từ lúc bị bệnh, cả những phương án dự phòng nữa, đủ cả lý lẫn tình...

Câu chuyện chợt chùng xuống, khi động đến vết trọng thương của bóng đá VN ở SEA Games 24, giải đấu mà tưởng như chúng ta hội tụ đầy đủ yếu tố (trên lý thuyết) để bước lên ngôi cao nhất của bóng đá châu lục. Nhưng ông Hỷ vẫn tự hào, "đó là lứa cầu thủ ngoan nhất, kể từ thời Hồng Sơn, Huỳnh Đức mà tôi tiếp xúc, chứng kiến.

Rồi chuyện lòng vòng một chút, nhiều chuyện tế nhị liên quan đến hậu trường bóng đá cũng như ngành thể thao, từ hồi ông làm Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao đến Thứ trưởng hiện nay, ông Hỷ quay lại chuyện bóng đá, với tin vui trong chuyện đi xin đất (nhiều) cho Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ rồi tận dụng mối quan hệ, sự quen biết để vay, xin tiền để làm sân, xây dựng cơ sở vật chất...

Đấy là hy vọng lớn cho một nền bóng đá được đào tạo căn bản, chuyên nghiệp từ gốc rễ. Ông Hỷ tự tin: "Vài năm nữa, chúng ta có thể mời chuyên gia hàng đầu của Anh sang giúp đỡ về công tác đào tạo trẻ. Không thiếu gì mối quan hệ cả. Nhưng tiếc là tôi còn ít thời gian gắn bó với bóng đá, nên không thể theo đuổi, đóng góp nhiều hơn được. Khi về hưu, tôi sẽ nghỉ chủ tịch VFF luôn".

Ông tiết lộ, phần cũng vì ông biết chắc rằng, giờ ông đang là Thứ trưởng, nói nhiều người nghe, có người vị nể; nhưng giả sử khi ông chỉ là chủ tịch cái tổ chức xã hội hoá ấy thôi, rất có thể mọi người sẽ nhìn ông với con mắt khác, và sẽ tác động (xấu) đến công việc chung và riêng. Thế nên, ông dứt khoát về nghỉ ngơi sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao...

Âu đó cũng là cách chuyên nghiệp... kiểu Việt Nam, nó phù hợp với tình hình thực tiễn của bóng đá nước nhà.

Nguyễn Tri Thức
Tâm thế việt

Văn hóa
Ở TP Hồ Chí Minh đã gần 5 năm - một thời gian khá dài đối với đạo diễn Aaron Toronto, con người hay di chuyển và sống nhiều nơi trên thế giới, cũng có nghĩa là anh gắn bó đặc biệt với mảnh đất này, nói giọng Sài Gòn. »»
Truyện khác
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động