Một mặt, ông Bilic được bạn bè mô tả là "có khả năng siêu quần đánh lừa bạn dễ dàng như khi đánh bài bạn không thể nào đoán được trong tay ông đang nắm giữ những con bài nào.
Ông ấy là một tay chơi bài poker thượng thặng. Ông không hề sợ chơi những canh bạc lớn. Các HLV đấu với ông phải dè chừng, nếu họ nghĩ rằng đã nắm thóp được đội Croatia thì họ lầm rồi. Bilic sẽ gây ngạc nhiên cho mà xem".
Còn trên sân cỏ, thời đá hậu vệ cho ĐTQG và 2 CLB West Ham, Everton ở Anh, ông Bilic được đồng đội đánh giá là "một hậu vệ cực kỳ thông minh mà ma mãnh" từng đóng kịch khiến trung vệ Pháp Blanc phải lĩnh thẻ đỏ trong trận bán kết World Cup 1998.
Tắc bóng đối phương thật khéo che mắt trọng tài thì khỏi phải chê, rồi sau đó còn cái màn lịch sự "ác" chìa tay ra kéo kẻ bị đốn ngã đứng lên chỉ bằng… một ngón tay bấm vào bàn tay đối thủ đau điếng!
Nhưng mặt khác, trong sinh hoạt đời thường thì ông Bilic lại mang đầy dáng dấp nghệ sĩ: Là một tay đàn guitar chuyên chơi nhạc "rock nặng", bận áo vét thắt càvạt… lỏng le! Và còn vẻ trí thức nữa với một bằng tốt nghiệp ĐH luật.