Tìm kiếm

Chuyện chưa biết về Ama Kông
"Tướng rừng xanh" trở thành Bí thư Đảng uỷ
Tết này, đón vợ lên thăm
Lương y thời @
Tư duy lại... tư duy
Người đối đầu 112
Chỗ ngồi của Thầy
Tiếng gọi của tình nhân
Ước mơ của "cụ Huyện"
Lao Động Xuân 2008 Cập nhật: 2:44 AM, 27/01/2008
Vũ Văn Huyện (giữa) – VĐV của những kỷ lục.
(Xuân 2008) - Cùng ngày 8.12, điền kinh VN có 4 HCV và 2 kỷ lục SEA Games mới. Vũ Văn Huyện giành HCV 10 môn phối hợp, bỏ xa người về thứ nhì, VĐV nước chủ nhà đến 536 điểm, phá kỷ lục SEA Games đứng vững đúng 10 năm nay của Yimsumruay, người Indonesia đến hơn 100 điểm.

Trước đó ít phút, Trương Thanh Hằng cũng lần thứ 2 phá kỷ lục SEA Games ở 1.500m nữ. Nhưng khi hỏi Trưởng bộ môn điền kinh Dương Đức Thủy, chiếc HCV nào ấn tượng nhất trong ngày "vàng" hôm đó, ông Thủy chẳng đắn đo nói, chiếc HCV của Huyện ấn tượng nhất.

Ròng rã 2 ngày, mỗi ngày bắt đầu "chiến đấu" từ 9 giờ sáng và chỉ kết thúc vào 8h tối, Huyện chỉ sống bằng chút sữa, vì anh hầu như không ăn được gì. Trưa, HLV mang đồ ăn đến chỉ gặp cái lắc đầu: "Em mệt quá, không ăn nổi thầy ạ". Thế mà, không hiểu sức mạnh và nghị lực ở đâu khiến chàng trai "nuốt" trọn cả 10 môn, mà 9/10 môn dẫn đầu!

Hiểu một cách đơn giản thì làm VĐV 10 môn có nghĩa là khối lượng thi đấu gấp 10 lần đơn môn, nguy cơ chấn thương cũng lớn gấp 10 lần, cơ hội thi đấu rất hiếm nhưng huy chương, tiền thưởng thì vẫn chỉ có một. Thiệt thòi đủ đường.

Vì vậy, khi gặp được Huyện, vừa có đủ tố chất của một VĐV 10 môn, lại vừa có sự kiên trì, nhẫn nại, chịu khó, chịu khổ, các thầy ở đội tuyển điền kinh Quân đội mừng hơn bắt được vàng.

Huyện khi ấy mới 17 tuổi và đã có mấy chiếc HCB nhảy xa, chạy ngắn cấp tỉnh, còn chơi cả bóng chuyền! Nghe lời thầy, chàng trai đất Thanh Miện (Hải Dương) khăn gói quả mướp, tạm biệt thầy u, lên đường gia nhập quân ngũ.

Đến bây giờ, Huyện cho đấy là quyết định đúng đắn nhất của anh: "Môi trường quân đội đã cho tôi ý chí, nghị lực, thói quen tuân thủ kỷ luật. Thậm chí có hơi khổ một chút, nhưng đấy lại là điều cần thiết khi tôi đi theo cái nghiệp gian khổ này. Nhờ thế mới có ngày hôm nay".

Kể từ ra lò (tháng 10.2004), đều đặn mỗi năm, "cụ Huyện" (bạn bè vẫn thường trêu cái tên cha sinh mẹ đẻ của Huyện một cách thân mật như thế) đều cho ra đời một kỷ lục mới.

Tháng 6.2003, kỷ lục 10 môn phối hợp VN của ông Đoàn Kim Phách (nay là TTK LĐ Xe đạp VN) tồn tại suốt hơn…30 năm bị Bùi Văn Hà (Quân đội) phá với hơn 6.000 điểm. Một năm sau, Vũ Văn Huyện trong lần đầu tiên dự giải vô địch quốc gia đã phá kỷ lục của Bùi Văn Hà và đưa số điểm vượt qua mốc 7.000 (7.013 điểm).

Đó cũng là lần duy nhất ở trong nước, Huyện phá kỷ lục của người khác, vì sau đó, anh chỉ toàn tự chiến đấu với chính mình!

Với số điểm 7.457 ở SEA Games 24, thì Huyện đã tiến được gần 500 điểm trong vòng có 3 năm. "Để tìm ra một người có tố chất như Huyện ở VN, nhanh cũng phải… 10 năm nữa. Ưu điểm của Huyện là tốc độ và sức mạnh, môn nào Huyện cũng chơi được, ở một số môn, thành tích của Huyện thậm chí có thể đứng trong tốp có huy chương nếu chơi đơn môn. Ví dụ chạy 100m, SEA Games vừa qua Huyện chạy 10 giây 85, nếu thi đơn thì cũng lọt vào VCK rồi (vô địch SEA Games cũng chỉ 10 giây 63).

Nhảy xa của Huyện 7,13m (nhưng anh đã từng nhảy 7,27m), cũng có thể giành HCĐ. Nhảy cao của Huyện 1,98m, ở mức ấy, VN cũng chỉ có 2 – 3 người", Trưởng Bộ môn Dương Đức Thủy không ngại đánh giá đầy thán phục.

Quang Minh
Tâm thế việt

Văn hóa
Hai giải quan trọng của "Mai Vàng 2007" được trao cho hai sáng tác của Bảo Lan - Năm Dòng Kẻ (Độc huyền cầm) và của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương (Honey). "Bài hát Việt (BHV) 2007 có không ít tháng "âm thịnh, dương suy" về cả lượng lẫn chất. »»
Truyện khác
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động