Không lẽ lại không mong đợi gì cho cả một nền bóng đá, trước thềm năm mới, nhưng sự thật chưa thấy gì khả quan cả.
Có thể nói công trình vĩ đại Vạn lý trường thành thời cổ đại và cuộc chiến đấu Vạn lý trường chinh của Cách mạng Trung Quốc thời kháng Nhật và chống quân phiệt Tưởng Giới Thạch là 2 biểu tượng "đặc sản" của Trung Quốc cả về lịch sử lẫn văn hóa.
Bầu Đức đến giờ vẫn thú nhận hồi đó ông quyết mua Kiatisak vì tự ái với bài viết mà ông cho rằng tôi thách thức ông việc đưa "Sắc" về phố Núi. Ông nói ông làm để mọi người biết rằng với Ba Đức không có gì là không thể.
Đến bây giờ cái tên "nữ hoàng" điền kinh Trương Thanh Hằng không còn xa lạ với người hâm mộ thể thao. Tại SEA Games 23, Trương Thanh Hằng chỉ vụt sáng bên cạnh những đồng đội Đỗ Thị Bông, Vũ Thị Hương thì tại SEA Games 24 ở Thái Lan, Thanh Hằng tỏa sáng rực rỡ với 2 HCV ở nội dung 800m và 1.500m.
Chủ tịch UB Olympic Quốc tế Jacques Rogge: "Tôi tin chắc rằng ngọn đuốc Olympic 2008 sẽ để lại nhiều ký ức tuyệt vời và sáng tạo nên những giấc mơ mới cho nhân loại toàn thế giới".
Tôi bàng hoàng đến ngạc nhiên khi một buổi sớm mai lái xe trên đường đông nghịt ở Roma bỗng được nghe trên sóng FM bài "Mùa hè Italia". Bài hát ấy tôi nghe đi nghe lại không biết đã bao lần trên đường đời mà không bao giờ có một cảm giác nhàm chán.
Cuối năm, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL hội họp nhiều, lịch làm việc cứ kín mít. Hẹn ngoài giờ cũng không thành. Nhưng rồi gặp được, ông nói hàng tiếng đồng hồ, bộc trực, sâu kín, cả những điều rất hậu trường...
Trong VCK Euro 2008 có 11 cựu binh từng có mặt ở VCK World Cup 2006 gồm Italia, Pháp, Đức, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Croatia, Czech, Thụy Điển, Ba Lan, Thụy Sĩ; chỉ thêm 5 tân binh "tái xuất giang hồ" là: Hy Lạp, Romania, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Áo.
Ước mơ của lão tuyển thủ Phạm Văn Rạng cũng là ước mơ của người hâm mộ khát khao chờ vàng, rồi cứ mỗi năm lại thấy giấc mơ ấy thêm xa vời.