Tìm kiếm

Chuyện chưa biết về Ama Kông
"Tướng rừng xanh" trở thành Bí thư Đảng uỷ
Tết này, đón vợ lên thăm
Lương y thời @
Tư duy lại... tư duy
Người đối đầu 112
Chỗ ngồi của Thầy
Tiếng gọi của tình nhân
Bật lên, thời trang Việt
Lao Động Xuân 2008 Cập nhật: 12:00 AM, 27/01/2008
Bộ sưu tập "Rực rỡ Châu Á". (ảnh Fadin)
(Xuân 2008) - Vô cùng rực rỡ bộ sưu tập gồm 20 trang phục nhà thiết kế (NTK) Minh Hạnh mang đi trình diễn trong Dạ tiệc mừng năm mới 2008 tại Bắc Kinh trong đêm 31.12.2007!

Đài Truyền hình TƯ Trung Quốc (CCTV) gửi thư mời chị tham dự với tư cách là "một trong những nhà thiết kế danh tiếng của Châu Á hiện nay" (You are one of the best designers in Asia today). Dạ tiệc mừng năm mới 2008 cũng là dạ tiệc đầu tiên CCTV mời các nghệ sĩ danh tiếng của tám nước Châu Á tham dự.

Bản sắc và tri thức – từ cái nền này – thời trang Việt bước ra thế giới.

Thế giới đại đồng – chủ đề ban tổ chức dạ tiệc đặt ra với mong muốn, trong thế giới này, nhân loại – hạnh phúc cùng hưởng, đau khổ cùng sẻ chia. Với tất cả những màn trình diễn của các nghệ sĩ nước chủ nhà và tám quốc gia Châu Á, dạ tiệc như một cuộc biểu dương rực rỡ giá trị văn hoá Châu Á, một Châu Á bước vào năm mới 2008 tràn đầy hy vọng sống trong một thế giới đại đồng! "Chị có thấy ngợp không?".

"Thoạt đầu, cũng có hơi… ngại, dù đây là lần thứ năm tôi được mời trình diễn ở TQ. Lần này, quy mô hơn, CCTV4, CCTV9 truyền hình trực tiếp cho hơn 2 tỉ người xem. Nhưng khi ngắm nhìn những cô người mẫu Trung Quốc cao mét tám (vài người trong số họ đã diễn trong bốn chương trình trước của tôi) xinh tươi sải bước trên sàn diễn, con người tôi dâng ngập nỗi tự hào!" – Minh Hạnh mỉm cười.

Thổ cẩm, thêu, ren, sừng, hổ phách… – bộ sưu tập đậm đà chất Minh Hạnh mang lại nhiều ngạc nhiên cho khán giả. "Trung Quốc có thổ cẩm, nhưng người TQ vẫn chưa đưa thổ cẩm vào thời trang. TQ có thêu, nhưng giờ chủ yếu là thêu máy, nhìn vào các mẫu của Minh Hạnh, có thể thấy kỹ thuật thêu tay của người Việt đã vượt trội. Trên các bộ trang phục của mình, theo lối "tự nhiên một cách… cố tình", Minh Hạnh còn điểm xuyết những hạt hổ phách – thứ nguyên liệu VN không có và phải nhập từ TQ.

Khi thấy những hạt hổ phách ấy, người TQ chúng ta như thấy mình ở trong đó, nhưng lại rất bất ngờ ở cách hổ phách được sử dụng. Hổ phách TQ (có giá trị về mặt nguyên liệu) qua bàn tay sử dụng của người Việt đã trở thành hình ảnh khác hẳn. Ấy là nhờ bởi sự sáng tạo của NTK" – một thành viên trong ban tổ chức không tiếc lời ca ngợi.

Là một NTK được xếp vào "làn sóng" đầu các NTK thời trang Việt Nam thời đổi mới, có vinh dự, cơ hội tham gia rất nhiều chương trình thời trang quốc tế, chị nói gì về  tâm – thế của thời trang VN?

Cá nhân tôi tin rằng, chỉ bằng con đường văn hoá mình mới đi nhanh được để đến với thế giới văn minh. Tâm là cảm nhận của NTK về bản sắc của mình; tâm xuất phát từ sự yêu quý, trân trọng bản sắc của mình. Thế là tri thức để xử lý tâm, tạo cho mình một hình ảnh riêng, đầy đủ tư cách bươc ra thế giới. Có tâm nhưng không có tri thức thì không có tư thế, sức mạnh.

Trong 5 năm trở lại đây, thời trang Việt đã có được mối liên kết với thế giới bên ngoài. Nhiều NTK của nước ta – nhất là các NTK trẻ có dịp ra nước ngoài trình diễn. Nhìn vào bộ sưu tập của các NTK Việt, người ta thấy phảng phất bóng dáng của người ta, nhưng người ta vẫn thấy còn rất nhiều tiềm năng cần phải khám phá!

Thời trang Việt vẫn còn đang trong giai đoạn ủ để bật?

Không còn thời gian ủ nữa đâu! Ai có sức bật, bật lên ngay tức khắc! 5 năm qua, tỉ trọng sự hội nhập thời trang mang tính giới thiệu văn hoá Việt ra thế giới nhiều. Nhưng, cuối 2007, bắt đầu từ 2008, yếu tố thương mại của thời trang Việt đã lớn hơn. Thời trang Việt đã bước vào thời điểm: Người ta (nước ngoài) trở thành người tiêu dùng của mình. Tăng giá trị thặng dư của sản phẩm thời trang – mục đích cuối cùng những NTK Việt hướng tới.

Tôi có một linh cảm tốt lành cho thời trang Việt vào năm mới. Đội ngũ NTK trẻ qua một sự sàng lọc khắc nghiệt đã trưởng thành. Họ đã chuẩn bị và tiếp tục vun bồi cho tâm và thế để bước dài rộng hơn ra thế giới.

Thuỳ Ân
Tâm thế việt

Văn hóa
Cách đây dăm năm, có một cô bé từ quê theo mẹ ra tỉnh kiếm sống lúc nông nhàn. Họ thuộc diện dân ngoại tỉnh và chẳng có gì để nói nhiều. Rồi một hôm bà mẹ đi đồng nát về, khoe: Em vừa chạy tiền cho cháu nó đi Tây làm thợ may. Có một người làng họ mở xưởng may ở bên đó. »»
Truyện khác
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động