Những người trẻ có cá tính và thích thể hiện cá tính đã chọn phố Harajuku làm nơi gặp gỡ, nhất là vào cuối tuần. Họ ăn diện tùy thích. Một số thường mô phỏng nhân vật trong truyện tranh hoặc nghệ sĩ họ hâm mộ. Vì vậy, có người xếp họ vào hiện tượng "cos-play" (costum play - giả trang) đang phát triển ở Âu Mỹ.
Tôi thấy có điều gì hơn thế. Giữa triệu triệu người đồng phục cà-vạt, veston màu đen, màu xám tất bật đến công sở thì họ thong dong với rực rỡ màu sắc từ sợi tóc đến đôi bít tất. Họ phá vỡ các nguyên tắc tỉ lệ, cân đối, phối màu... vốn được xem là khuôn vàng thước ngọc trong nghệ thuật. Tôi hiểu họ muốn phá vỡ các quy phạm của một xã hội đầy nguyên tắc.
Nhưng cách họ chưa đầy 5 phút đi bộ là một thế giới tương phản. Thế giới của kimono, của võ sĩ đạo. Tôi xin phép chụp ảnh một lễ cưới theo nghi thức thần đạo tổ chức tại đền thờ Minh Trị. Tôi cũng xin phép chụp ảnh một thiếu nữ mặc kimono đang tô điểm trước khi dự lớp học múa cung đình. Bên cạnh đó, hơn trăm nam thanh nữ tú trong trang phục truyền thống đang biểu diễn trống với chủ đề "Nguyên khí". Họ cùng trang lứa với những "cos-play" ở phố Harajuku, rất trẻ.







