Tìm kiếm

Chuyện chưa biết về Ama Kông
"Tướng rừng xanh" trở thành Bí thư Đảng uỷ
Tết này, đón vợ lên thăm
Lương y thời @
Tư duy lại... tư duy
Người đối đầu 112
Chỗ ngồi của Thầy
Tiếng gọi của tình nhân
Cô dâu Sing về "bản"
Lao Động Xuân 2008 Cập nhật: 5:27 AM, 27/01/2008
Gia đình chị Bội cùng một bé gái (thứ hai, phải) tại một cơ sở tình thương ở Hà Tĩnh.
(Xuân 2008) - Quyết tâm theo chồng về VN sinh sống, Nhâm Tĩnh Bội để lại đằng sau một Singapore phù hoa và cuộc sống dư dả trong một gia đình thượng lưu. Hơn thế, cô còn đồng ý rời bỏ đô thị Hà Nội để về quê chồng, một ngôi làng bình yên ở tỉnh miền núi Hoà Bình.

Nhâm Tĩnh Bội đến VN lần đầu tiên năm 1999, khi đang là sinh viên để tham gia các công việc từ thiện cho trẻ em mồ côi tại VN. Trong mùa hè ngắn ngủi đó, cô tiểu thư họ Nhâm đã đi thăm rất nhiều cơ sở tình thương tại Vĩnh Phúc, Ba Vì, Hà Tĩnh…
 
"Chuyến đi giúp tôi biết một thế giới khác. Tôi quyết định sẽ đến VN làm việc lâu dài", chị Bội nhớ lại.

Nhưng mãi đến mùa Giáng Sinh năm 2001, Nhâm Tĩnh Bội mới có thể trở lại VN cùng một số người bạn. Đó cũng là lúc Bội gặp người chồng hiện nay, anh Bùi Quốc Phong – nhân viên của tổ chức nhân đạo quốc tế DAL khi đó đang thực hiện dự án Nhà Hy vọng ở tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều bất ngờ là gia đình Bội đã ủng hộ tình yêu của cô con gái cưng, dù biết Phong chỉ là một thư sinh nghèo ở VN.

"Bố mẹ hiểu mong muốn của tôi là đến VN làm việc, nên tỏ ra vững tâm hơn khi có người bên cạnh chăm lo và giúp đỡ tôi", chị Bội nói.

Đám cưới của anh Phong ở quê, cả làng đến đông như hội vì muốn xem mặt… dâu Tây. Cũng may bố mẹ chồng thông cảm và không bắt chị phải thực hiện những bổn phận của một nàng dâu VN.

"Thậm chí bố chồng còn vào bếp nấu nướng, vì biết tôi chưa quen bếp núc", chị Bội kể. Anh Phong buồn cười nhất là lần đầu đưa vợ đi ăn bún đậu mắm tôm, chị Bội hưởng ứng nhiệt tình và sà xuống thưởng thức ngay.

"Mình đi chợ cũng biết mặc cả rồi. Thông thường khi gặp hai vợ chồng, họ nghĩ mình là người Việt, anh Phong là người nước ngoài", Bội cười.

Những năm đầu mới cưới, hai vợ chồng chị Bội về Singapore sinh sống. Hai cậu con trai kháu khỉnh lần lượt ra đời, nhưng chị Bội thấy chồng nhiều khi cứ thẫn thờ.

"Biết anh Phong muốn về VN, tôi hoàn toàn ủng hộ. Chồng tôi lớn lên tại một ngôi làng nhỏ ở VN, anh ấy vẫn có thể học đại học. Có lý do gì các con của tôi không thể trưởng thành như bố của chúng?", Bội lý giải.
 
Còn anh Phong thì cười. "Nhiều người muốn ở những nơi sung sướng như Singapore, hay Hà Nội, còn chúng tôi lại… lặn lội về quê. Nhưng tôi muốn các con lớn lên phải là những người mạnh mẽ, biết phấn đấu để đạt được những gì chúng ao ước".
 
Vợ chồng chị Bội đang thử nghiệm kinh doanh "bao lì xì phong cách Việt". Vẫn là những bao lì xì màu đỏ, nhưng mang biểu tượng văn hoá VN như ông đồ, tranh Đông Hồ… Như vậy, bao lì xì sẽ không chỉ dừng ở mục đích đựng tiền mừng tuổi, mà còn tiếp thị hình ảnh Việt.

Hiện nhiều bạn bè của chị Bội tại Singapore đã liên lạc với vợ chồng chị để nhờ tổ chức các tour du lịch từ thiện đến VN. "Những ngày cuối của hành trình họ thường đến các cơ sở từ thiện, tặng quà hoặc dạy trẻ em hát, múa. Điều đó khiến chuyến du lịch trở nên ý nghĩa hơn", anh Phong nói.

Phương Thủy
Tâm thế việt

Văn hóa
Ở TP Hồ Chí Minh đã gần 5 năm - một thời gian khá dài đối với đạo diễn Aaron Toronto, con người hay di chuyển và sống nhiều nơi trên thế giới, cũng có nghĩa là anh gắn bó đặc biệt với mảnh đất này, nói giọng Sài Gòn. »»
Truyện khác
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động