Tìm kiếm

Chuyện chưa biết về Ama Kông
"Tướng rừng xanh" trở thành Bí thư Đảng uỷ
Tết này, đón vợ lên thăm
Lương y thời @
Tư duy lại... tư duy
Người đối đầu 112
Chỗ ngồi của Thầy
Tiếng gọi của tình nhân
Cứu 1 tàu chở 58 người nước ngoài trôi dạt trên vùng biển Việt Nam
Lao Động Điện tử Cập nhật: 4:12 PM, 06/09/2008
(LĐĐT) - Một tàu không biển số cũ nát chở 58 người nước ngoài trong tình trạng mệt mỏi đã được bộ đội biên phỏng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và ngư dân địa phương cứu hộ sáng sớm ngày 6.9.

Hồi 5 giờ sáng ngày 6.9, tàu của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng đôi tàu cá BV 4492 TS và BV 5495 TS do ông Bạch Văn Bổng (xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) đã lai dắt một tàu không có biển số chở 58 người nước ngoài vào cảng Quân khu 7 (thành phố Vũng Tàu) an toàn. Qua điều tra ban đầu của Bộ đội Biên phòng tỉnh, trong tổng số 58 người nước ngoài có 37 người Mianma, 18 người Campuchia, 2 người Lào, 1 người Thái Lan.

Theo tường trình của các thuyền viên trên tàu đánh cá BV 4492 TS và BV 5495 TS, chiều ngày 3/9, khi 2 tàu này đang đánh cá tại khu vực có tọa độ 7 độ Bắc – 106 độ Đông trên vùng biển Việt Nam thì phát hiện 1 tàu loại nhỏ, chở đầy người đang trôi nổi trên biển. Hai tàu đã phát tín hiệu hỏi nhưng không có tín hiệu trả lời. Khi áp sát tàu thì phát hiện các thuyền viên trên tàu không có biển số trên là người nước ngoài trong tình trạng mệt mỏi và tàu đã cũ nát, hỏng hóc, không có các thiết bị định vị, la bàn dẫn đường, không có đồ ăn thức uống.

Ngay sau khi nắm được thông tin, nhận thấy trong điều kiện sóng to, gió lớn, nguy cơ chìm tàu rất cao, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã yêu cầu 2 tàu cá khẩn trương lai dắt tàu trên vào bờ và tổ chức tàu ra đón.

Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đưa toàn bộ 58 người nước ngoài về Nhà khách của đơn vị bố trí nơi ăn ở, cấp quần áo, giày dép, nhu yếu phẩm và phối hợp với Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh tiến hành xác minh lai lịch, nguyên nhân, làm các thủ tục trao trả họ về nước.

N.B.T (Theo TTXVN)
Tâm thế việt

Văn hóa
Người Huế, sống ở Huế, nhưng lâu lâu tôi lại phải "nhờ" một cô bạn tận Hà Nội nhắn tin, "chửi" cho mấy câu bằng "giọng" Huế cho đỡ nhớ! »»
Truyện khác
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động