Tìm kiếm

Chuyện chưa biết về Ama Kông
"Tướng rừng xanh" trở thành Bí thư Đảng uỷ
Tết này, đón vợ lên thăm
Lương y thời @
Tư duy lại... tư duy
Người đối đầu 112
Chỗ ngồi của Thầy
Tiếng gọi của tình nhân
Một gia đình chính sách... "sống cách ly" với chính sách (!)
Lao Động số 194 Ngày 23/08/2008 Cập nhật: 9:15 PM, 22/08/2008
Như thế nào nữa thì mới được cấp sổ hộ nghèo?
(LĐ) - Mẹ Huân nay đã trên 90 tuổi, thời trẻ đã cống hiến toàn bộ sức lực cho cuộc đấu tranh chống xâm lược. Người con trai của mẹ bị nhiễm chất độc da cam, co quắp chân tay... Thế nhưng, gia đình này không hề được hưởng bất cứ chế độ, chính sách nào.

Gia đình bà Hồ Thị Huân - dân tộc Vân Kiều, nằm cách trục quốc lộ 9 xuyên Á chỉ chừng 200 mét thuộc thôn Ruộng, xã Hướng Hiệp, huyện Đak Rông (QT) có 13 miệng ăn, trong đó có 2 người tàn tật phải nằm liệt giường.

Trong một nơi ở gọi là nhà của mẹ Huân, là một lều tranh xiêu vẹo, rách nát, nơi góc bếp có cái chõng tre mẹ Huân và cậu con trai tàn tật nằm được che thêm một tấm bạt để mưa khỏi dột.

Ông Hồ Văn Tiếp - con trai cả trong nhà, nay đã trên 70 tuổi - nói: "Mẹ tôi hồi chiến tranh chống giặc Mỹ là dân quân hoả tuyến, du kích của địa phương, được cấp trên điều động đi phục vụ chiến trường ở nhiều nơi. Nay già yếu, lại bị điếc, mù, nằm một chỗ từ chục năm nay rồi, khổ lắm. Nhưng mẹ tôi không được hưởng bất cứ một chế độ, chính sách gì hết. Còn đây là cậu em trai Hồ Văn Diện, chân tay bị teo liệt từ nhỏ, nhưng cũng không được hưởng bất cứ một chính sách gì".

Còn vợ của anh Hồ Văn Xá - chủ ngôi nhà và là người trực tiếp làm lụng, nuôi ăn 13 người trong gia đình - thì nói: "Nhà tôi cũng không được hưởng chế độ hộ nghèo, do đó khám bệnh, học phí cho con đi học đều phải nộp tiền. Mà nhà thì quá nghèo, tôi bắt con gái bỏ học rồi...".

Tại trụ sở UBND xã Hướng Hiệp, PV Lao Động đã đặt câu hỏi tại sao với các ông Hồ Xuân Dục - Bí thư Đảng uỷ xã và Hồ Quang Điền - Phó Bí thư thường trực. Ông Dục tỏ vẻ ngạc nhiên trước thông tin về gia cảnh của bà Huân và việc gia đình này không được xếp diện hộ nghèo, không được hưởng các chế độ, chính sách.

Ông Dục nói: "Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra sự việc. Bà Huân đúng là đã từng tham gia du kích tập trung, đã từng cống hiến cho cách mạng. Nhưng, tất cả các chính sách của trên, chúng tôi đều phổ biến về tận thôn bản rồi. Gia đình họ không chủ động làm, không kêu thì làm sao có được?".

"Nhưng, gia đình họ chỉ gồm những người hoặc là tàn tật, hoặc mất trí, hoặc chỉ biết việc nương rẫy thôi" - chúng tôi nói với ông Dục. "Cán bộ xã không thể đi làm cho từng gia đình dưới thôn được" - ông Dục khẳng định.

Trước thông tin rằng hộ bà Huân không được cấp sổ hộ nghèo vì trong nhà có anh Hồ Văn Xá là đảng viên, ông Hồ Quang Điền nói: "Đúng là Đảng uỷ có nghị quyết đảng viên phải gương mẫu, đi đầu trong làm ăn, không được nghèo đói. Nhưng trên thực tế vẫn có đảng viên là hộ nghèo. Riêng trường hợp anh Xá, chúng tôi sẽ kiểm tra lại".

Cả ông Dục và ông Điền đều nói rằng hiện xã đang gút lại lần cuối hồ sơ những người được hưởng 290 (chế độ cho dân quân, du kích tập trung), nhưng vẫn không thấy bà Huân đến làm hoặc nộp hồ sơ.

Một gia đình ở cách trục giao thông quốc tế chỉ vài trăm mét, nghèo như thế mà vẫn không được cấp sổ hộ nghèo, sổ khám - chữa bệnh hộ nghèo, con đi học phải nộp học phí... đã là "những vấn đề" bức xúc, cho thấy sự quan liêu của một cán bộ công quyền. Và đặc biệt hơn, trong ngôi nhà ấy có đến hai con người (chưa kể là đối tượng có công) thuộc diện yếu thế, phải được nhận sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước theo quy định (Nghị định 67), nhưng hàng chục năm qua không hề có ai hay biết.

"Sự kiện bà Huân" báo động một sự thật khác: Đằng sau những báo cáo hoa mỹ và văn chương là sự quan liêu và thiếu trách nhiệm của những người thực thi công vụ.

>> Một quyết định "sai một ly, đi một dặm"
>> Đắc Lắc: Một gia đình chính sách cần được đối xử công bằng

Lam Chi
Tâm thế việt

Văn hóa
Ở TP Hồ Chí Minh đã gần 5 năm - một thời gian khá dài đối với đạo diễn Aaron Toronto, con người hay di chuyển và sống nhiều nơi trên thế giới, cũng có nghĩa là anh gắn bó đặc biệt với mảnh đất này, nói giọng Sài Gòn. »»
Truyện khác
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động