Tìm kiếm

Chuyện chưa biết về Ama Kông
"Tướng rừng xanh" trở thành Bí thư Đảng uỷ
Tết này, đón vợ lên thăm
Lương y thời @
Tư duy lại... tư duy
Người đối đầu 112
Chỗ ngồi của Thầy
Tiếng gọi của tình nhân
Phố đi bộ Santa Monica
Lao Động Cuối tuần số 5+6 Ngày 01/02/2008 Cập nhật: 2:41 AM, 03/02/2008
(LĐCT) - Santa Monica, thành phố nhỏ ven biển Thái Bình Dương (quận Los Angeles, tiểu bang California) theo bản xếp hạng của người Mỹ là một trong những thành phố "đáng sống nhất" tại Hoa Kỳ.

Có đến 325 ngày nắng ấm trong năm, dân số chỉ khoảng mươi vạn, phần lớn là người Mỹ da trắng, trung lưu, lại rất gần Downtown Los Angeles và trung tâm điện ảnh Hollywood, cùng với cảnh quan đẹp, bãi biển tuyệt vời, nhiều bảo tàng, nhà hát, có liên hoan phim hàng năm, ban nhạc nổi tiếng Linkin Park cũng xuất hiện từ đây (tên bắt nguồn từ Lincoln Park - một công viên mang tên Lincoln của Santa Monica), nên Santa Monica có lượng khách du lịch rất lớn.

Santa Monica có đường đi bộ mang tên Phố Thứ ba (Third Street) gồm ba khu nhà giữa đại lộ Wilshire và đại lộ Broadway. Phố Thứ ba vốn là một trung tâm thương mại từ những năm cuối thế kỷ XIX và bắt đầu là phố đi bộ từ cuối những năm 1960.

Trên phố này du khách có thể mua sắm theo kiểu chợ phương Đông, mặc dù các cửa hàng, nhà hát vẫn là chính. Sự đặc sắc ở đây là có nhiều người trình diễn ở đường phố và các nghệ sĩ nhiều loại hình - kể cả chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư. Mỗi người - mỗi nhóm phải cách nhau ít nhất 50 feet (khoảng 150m) và phải có giấy phép biểu diễn, khoảng 37USD mỗi năm. 

Nghệ sĩ xiếc người Trung Hoa biểu diễn tung hứng bát.

Người Mỹ gốc Lào bán bóng bay.

Bố con diễn viên xiếc người Nga xuất thân từ ngành xiếc Mátxcơva.

Một nghệ sĩ người Châu Phi.

Chụp ảnh phải trả tiền nhưng lại được "người mẫu" da đen tặng lại một món quà nhỏ.

Nghệ sĩ sáo người Trung Hoa trông như một đạo sĩ xưa.

Nancy nguyên (Los angeles, california)
Tâm thế việt

Văn hóa
Người Huế, sống ở Huế, nhưng lâu lâu tôi lại phải "nhờ" một cô bạn tận Hà Nội nhắn tin, "chửi" cho mấy câu bằng "giọng" Huế cho đỡ nhớ! »»
Truyện khác
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động