Tìm kiếm

Chuyện chưa biết về Ama Kông
"Tướng rừng xanh" trở thành Bí thư Đảng uỷ
Tết này, đón vợ lên thăm
Lương y thời @
Tư duy lại... tư duy
Người đối đầu 112
Chỗ ngồi của Thầy
Tiếng gọi của tình nhân
Diễn viên Hồng Ánh:
"Muốn đa dạng hoá thì không được chối bỏ mình"
Lao Động số 29+30 Ngày 04/02/2008 Cập nhật: 10:42 AM, 04/02/2008
Diễn viên Hồng Ánh
(LĐ) - Hồng Ánh vừa trải qua một năm có vai liền lúc trong 4 phim với những vai khác nhau (diễn viên, phó đạo diễn...).

- Đối với tôi, 2007 là một năm đáng nhớ, năm tôi cùng một lúc tham gia bốn bộ phim (ba phim truyện nhựa và một phim truyền hình dài tập) với những vai trò khác nhau: Hai vai diễn chính trong Trăng nơi đáy giếng và Mùi ngò gai và hai vai diễn phụ trong Mười và Trái tim bé bỏng.  Năm 2007 có lẽ là một trong những năm tôi hài lòng nhất về khối lượng công việc mình đã làm được.

Diễn viên Hồng Ánh
Nhưng qua những bộ phim đã được công chiếu trong năm thì vẻ như có thể gọi 2007 của Hồng Ánh là "năm của những vai phụ". So với những năm là "sao" ở các kỳ LHP,  chị có ngại những vai phụ có thể làm chị lu mờ bớt?

- Tôi không quan tâm lắm đến điều đó. Mỗi vai phụ là một thách thức đối với người diễn viên: Chỉ có chừng ấy đất diễn, chỉ có chừng ấy thời lượng, làm sao để khán giả phải nhớ đến mình, làm sao giúp cho bộ phim hay vở kịch mình tham gia tạo được ấn tượng. Đôi khi chỉ cần xuất hiện vài phút, thậm chí vài  giây nhưng nếu sự xuất hiện đó tạo được ấn tượng mạnh thì vai phụ vẫn có được sự nổi bật và vị trí riêng mà không bị che lấp bởi các vai chính. Cho nên, diễn vai phụ có thú vị riêng của nó. 

Chị ưng ý vai nào nhất?

Diễn viên Hồng Ánh
- Các vai diễn của tôi trong năm 2007 khá đa dạng. Vai bà mẹ trong Trái tim bé bỏng là một vai diễn phụ tôi thích vì sự tạo hình của vai diễn này. Tôi cũng xúc động với số phận và câu chuyện của  cô Hạnh trong Trăng nơi đáy giếng - một cô giáo giản dị nhân hậu, nhạy cảm và rất thuần Huế. Vy trong Mùi ngò gai phần 3 có bản lĩnh, tự tin, đại diện cho một thế hệ doanh nghiệp trẻ nhiều hoài bão năng động nhưng cũng có nhiều nỗi niềm. Thế đấy, thật khó để phân định mình kết vai nào nhất khi ở mỗi vai diễn, tôi đều tìm thấy sự thú vị, những cảm xúc mới lạ không giống nhau

Năm qua cũng là năm đầu tiên cái tên Hồng Ánh xuất hiện ở cương vị phó đạo diễn. Cái mới này có cho chị nhiều hứng thú so với cương vị cũ?

-  Thú vị nhiều hơn chứ! Công việc làm phó đạo diễn ở phim "Trái tim bé bỏng" cho tôi thêm nhiều thực tế  trong việc làm phim do Nhà nước sản xuất với cái nhìn của một người không đứng trước máy quay. Khi đứng ở vai trò là một người trợ lý hay một  phó đạo diễn, mọi người chẳng còn thấy bóng dáng của  một diễn viên Hồng Ánh trong tôi nữa. 

Không tiếp tục ghi điểm ở LHP trong năm nhưng 2007 và năm 2008 đã cho chị khá nhiều cơ hội đa dạng hoá mình: Đóng đủ các vai chính phụ từ phim ma đến kịch hài (Những con ma nhà hát), từ phim truyện ngắn tập đến phim truyền hình dài tập? Đa dạng hoá với chị có đồng nghĩa với sự chối bỏ mình?

- Ngược lại, muốn đa dạng hoá mình cao độ thì theo tôi càng không được chối bỏ mình, mà chỉ khám phá thêm mình mà thôi. Những vai diễn mới mẻ luôn làm tôi tò mò, vai diễn càng xa lạ với con người thật của mình càng nhiều, tôi càng thấy hứng thú. 

Nghe nói, chị còn làm cả phim thiếu nhi nữa?

- Đó là bộ phim truyền hình dài tập Kính vạn hoa, trong đó tôi có một vai và tiếp tục làm quen với cương vị phó đạo diễn. Làm phim cho thiếu nhi khó vô cùng, vì câu chuyện phải đòi hỏi vừa có tính giáo dục cao lại vừa phải hấp dẫn và dễ hiểu, phải nhiều hành động, nhiều sự kiện liên tục diễn ra. 

Nghe nói trong năm nay chị sẽ có chuyến đi Mỹ cùng Trái tim bé bỏng?

- Là câu chuyện  của những thanh niên ở làng quê nghèo VN mang khát vọng ra thành phố lập nghiệp và phải đối mặt với những vấn đề xã hội như ma tuý, mại dâm, HIV..., Trái tim bé bỏng nhận được lời mời của tổ chức giao lưu văn hoá và giáo dục Việt -Mỹ và sẽ trình chiếu tại một số trường ĐH tại Mỹ gần một tháng trong chương trình học về VN. 

Cảm ơn chị

Thuỷ Lê thực hiện
Tâm thế việt

Văn hóa
Cách đây dăm năm, có một cô bé từ quê theo mẹ ra tỉnh kiếm sống lúc nông nhàn. Họ thuộc diện dân ngoại tỉnh và chẳng có gì để nói nhiều. Rồi một hôm bà mẹ đi đồng nát về, khoe: Em vừa chạy tiền cho cháu nó đi Tây làm thợ may. Có một người làng họ mở xưởng may ở bên đó. »»
Truyện khác
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động