Không chỉ thế, Thanh Hằng còn phá kỷ lục SEA Games ở cả 2 cự ly này, và nếu tính trong 2 năm gần đây, Thanh Hằng đã 5 lần phá kỷ lục SEA Games, trong đó có tới 4 lần tự phá kỷ lục của mình.
Trương Thanh Hằng năm nay 21 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Thủ Thiêm (quận 2 - TPHCM) trong một gia đình lao động nghèo. Từ nhỏ, Hằng đã tập chạy trên đôi chân trần trong những con đường đất lầy lội khi mưa, bụi bặm lúc nắng. Chính thời gian ấy, Hằng đã lọt vào mắt xanh của các HLV điền kinh TPHCM và được tuyển chọn vào trường năng khiếu thể thao TPHCM.
Như cá gặp nước, năng khiếu của Hằng càng được bộc lộ rõ. Năm 2004, Thanh Hằng được gọi tập trung đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho SEA Games 23 tại Philippines. Chiếc HCV cự ly 800m tại Philippines là bước đệm để Hằng đoạt 2 HCV ở SEA Games 24.
Xem Hằng chạy, nhiều nhà chuyên môn đều có chung nhận xét: Rất khôn ngoan ngay từ khi xuất phát, có guồng chân chạy đều, biết giữ khoảng cách cần thiết với đối thủ, biết cách phân phối sức hợp lý cộng với sức bền tốt nên chỉ khi vào 50m cuối là Hằng bất ngờ tăng tốc bứt phá theo kiểu "vận tốc nhanh dần đều" để về đích đầu tiên trước sự ngỡ ngàng của các đối thủ.
Nhận xét về cô học trò chân đất của mình, HLV Hồ Thị Từ Tâm cho biết: Thanh Hằng là một VĐV chịu thương, chịu khó, rất chăm tập... Ngay sau khi trở về từ SEA Games 24, chưa kịp chia vui cùng bạn bè, gia đình thì Hằng lại ra ngay Đà Nẵng tập luyện. Hằng cho biết, vẫn còn những khiếm khuyết cần khắc phục và mục tiêu là tập luyện thật tốt để tham dự 3 vòng đấu tại Grand Prix nhằm giành suất đến Bắc Kinh tham dự Olympic 2008 vào tháng 8 này.
Không chỉ tập trung tập luyện, Thanh Hằng còn tranh thủ học văn hóa để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp PTTH. Như vậy, 2008 quả là một năm nhiều khó khăn, thách thức với nhà vô địch Châu Á, đương kim kỷ lục gia SEA Games. Hy vọng Thanh Hằng sẽ vượt qua, như những gì từng làm được trước những khó khăn của gia đình, bản thân bằng ý chí, nghị lực và lòng quyết tâm.