Và, cũng là trẻ để tham dự cuộc thi mà từ xưa đến nay ai cũng nghĩ chỉ những người đã có tuổi nghề, tuổi đời mới tham gia. Chàng trai đang là cộng tác viên của Trung tâm Văn hoá thị xã Hội An biết đến cuộc thi do Tổng LĐLĐVN tổ chức qua Internet. Thời gian để Khoa tìm hiểu những hình ảnh, nội dung liên quan đến chủ đề cuộc thi không nhiều, nhưng quãng thời gian đầu tư thể hiện bức tranh lại không ít. Yếu tố đầu tiên Khoa nghĩ phải đưa được vào tranh là hình ảnh người CNLĐ với ý tưởng đưa nguồn điện sáng đến tận vùng sâu, vùng xa của tổ quốc.
Đặc biệt, Khoa đặt chữ X - số 10 chữ số La Mã - làm tâm điểm của bức tranh, để rồi thể hiện xung quanh đó là CNLĐ, là đường dây điện, là chim bồ câu đang bay vào bầu trời. Khi đối diện bức tranh, người xem có thể thấy ngay điểm trung tâm chữ X sáng hơn cả màu sắc của bầu trời và dường như xuyên qua cả các tầng mây. Sở dĩ như vậy vì tác giả bức tranh muốn gửi tới thông điệp về sức mạnh của tổ chức CĐVN, một sức mạnh có được từ tinh thần luôn muốn vươn lên... Những yếu tố, ý tưởng và cả tình cảm của Khoa được thể hiện bằng bột màu để làm nên bức tranh có tên "Hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng ĐH X CĐVN".
2. Đỗ Mạnh Khoa là người Quảng Nam, sinh ra trong gia đình có bố làm nghề thiết kế quảng cáo. Ngay từ khi còn học ở Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đồng Nai, những bài tập của Khoa thường được treo lên để các bạn tham khảo. Năm 2002, Khoa về lại Hội An và cùng chị mở phòng tranh nhỏ. Lúc ấy, Khoa dành hết thời gian để vẽ phố cổ Hội An và chân dung bằng sơn dầu để bán cho người nước ngoài. Tình yêu với nơi chôn nhau cắt rốn giúp tranh của Khoa luôn phảng phất nét phong sương, cổ kính. Nhưng rồi, vì giúp ba, Khoa đóng cửa phòng tranh, đến làm cộng tác viên cho Trung tâm Văn hoá thị xã Hội An. Không còn thời gian để vẽ, song Khoa lại được dụng nghề ở khâu thiết kế sân khấu. Sân khấu những sự kiện lớn như Hội nghị APEC, bế mạc năm du lịch... diễn ra tại Hội An đều do Khoa thiết kế.
3. Đỗ Mạnh Khoa và anh, chị ra Hà Nội nhận giải thưởng bằng máy bay, từ kinh phí tự túc. Đây là lần đầu tiên Khoa gửi tranh tham dự thi. Có lẽ vì vậy mà Khoa rất run, run từ lúc nhận tin được giải thưởng cho đến lúc bước lên bục nhận bằng khen của TLĐ. Nhận giải buổi chiều, sáng hôm sau ba anh chị em lại lên đường về ngay. Cho tới giờ, Khoa vẫn chưa sử dụng đến khoản tiền được giải vì quá bận rộn với công việc thiết kế sân khấu, băngrôn cho dịp Tết Nguyên đán. Nói về thành công của mình, Khoa tâm sự: Đây là viên gạch nền tảng quan trọng cho em. Viên gạch này được gây dựng không chỉ bằng nỗ lực của bản thân em, mà còn được hun đúc từ sự dìu dắt của thầy chủ nhiệm Lâm Văn Cảng lúc còn học ở trường và sự tạo điều kiện của các chú Võ Phùng, Trần Đình Châu - lãnh đạo Trung tâm Văn hoá thị xã Hội An. Người Quảng Nam vốn vậy, thẳng thắn và chân thành.