Đều ở độ tuổi 18-20 và cùng quê ở Ninh Bình, tổ của Lý có câu khẩu hiệu: "Thề quyết tử cho ngầm Aky quyết thắng". Toàn tổ thường xuyên ăn ngủ tại hầm hộ tống, ngay giữa trọng điểm địch đánh phá ác liệt của ngầm để kịp thời ứng cứu cho con đường. Sau lúc bom giội xuống, khói bom chưa tan, toàn tổ đã lao lên xử lý thông đường ngay.
Cũng tại ngầm Aky có chiến sĩ TNXP Nguyễn Phú Chuẩn của C6. Giữa lúc bom đạn hết sức ác liệt, Chuẩn nhận được mật lệnh của đoàn xe qua ngầm khẩn cấp, với bất cứ giá nào cũng phải vào chiến trường ngay. Nguyễn Phú Chuẩn lao ra giữa ngầm, không quản ngại bom rơi đạn nổ, hướng dẫn cho đoàn xe vượt ngầm. Máy bay vẫn quần thảo thả bom xuống ngầm Aky. Một quả bom napal nổ gần Chuẩn, làm toàn thân anh bốc cháy ngùn ngụt.
Chuẩn đã bình tĩnh trút bỏ hết quần áo, dùng khăn mặt dập tắt ngay ngọn lửa bén trên người, chịu cho lửa napal cháy da cháy thịt vô cùng đau đớn, nghiến răng tiếp tục hướng dẫn cho đoàn xe qua ngầm an toàn. Cho đến khi chiếc xe cuối cùng đi vào đường kín an toàn, Chuẩn mới quỵ xuống trong vòng tay thân yêu của đồng đội.