Vài ngày trước khi bầu Đức lên đường sang Anh để tiếp cận với CLB Arsenal, tôi hỏi ông: “Liệu đây có phải là một đòn sốc thứ hai của HA.GL sau thương vụ Kiatisak?”.
Euro 2008 có gì lạ? Cái lạ đó nên tập trung chú ý những gương mặt mới, hứa hẹn gây bất ngờ hơn là các “đại gia” đã nhẵn mặt. Có thể tạm chọn ra 3 đội tuyển trước đây bị liệt vào hạng B - rớt đài World Cup 2006 - nhưng sau 1/3 chặng đường vòng loại Euro hơn 3 tháng qua, bỗng nổi lên như những ứng cử viên “kèo dưới” đầy tiềm năng, đại diện cho những nhân tố mới đáng chờ đợi…
Một ASIAD 15 huy hoàng của cầu mây nữ VN đã, lần đầu tiên, đưa cả hai thầy trò Hà Tùng Lập - Lưu Thị Thanh lên vị trí số 1. Và phía sau mỗi kỳ tích là một câu chuyện dài...
Ngày mà ông từ bỏ tiếng còi, tôi rất buồn. Nếu FIFA không giới hạn về tuổi của trọng tài, có lẽ Collina sẽ bắt mãi các trận đấu quốc tế cho đến khi nào chân ông run và mắt ông mờ tịt.