Bà Ngô Thị Khen - mẹ nạn nhân, cho biết, chị Thu có tiền sử bệnh tâm thần, đã từng điều trị ở bệnh viện. Hiện chị đã bình thường, sống bằng nghề buôn bán nhỏ tại nhà. Thỉnh thoảng, thời tiết nóng bức chị cũng hay kêu bị đau đầu, đôi lúc nói nhiều. Bà Khen nhờ nhóm thầy bùa Năm Thương ở thị xã Tân An về "trục ma quỷ" trong người chị Thu ra.
Ngày 26.7, Năm Thương dắt theo 7 "thầy bùa",đến chữa bệnh. Bệnh nhân bị nhốt vào phòng, một chân bị xích vào song sắt cửa sổ. Những người hàng xóm nghe tiếng đấm đá và tiếng rên rỉ vì đau đớn của chị Thu. Đến ngày 29.7, những người hàng xóm lại nghe tiếng đấm đá của các "thầy bùa", nhưng không nghe chị Thu kêu rên nữa.
Sau bốn ngày "trục" bằng cách đấm đá liên tục vào người bệnh nhân, chị Thu đã chết vì đa chấn thương. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị gãy 4 xương sườn, giập xương ức, gan trái, tụy.