Mở ví ra xem trong ví có 1.560.000 đồng cùng chứng minh nhân dân, sổ bảo hiểm y tế và nhiều giấy tờ khác mang tên ông Nguyễn Quốc Nhiệm - ở số 1 phố Nguyễn Khuyến, phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng. Lập tức, chị Len tìm người trưởng tàu báo cáo sự việc trên rồi cùng trưởng tàu tìm cách liên lạc được với ông Nhiệm - chủ nhân của chiếc ví.
Chiều hôm sau, ông Nhiệm nhận được tin, cho con gái là chị Nguyễn Thị Huyền ra ga Hải Phòng nhận lại số tiền và giấy tờ từ tay chị Len cùng Ban quản lý đoàn tàu LP5-6 trao lại. Chị Huyền xúc động đưa 500.000 đồng biếu lại cho chị Len. Từ chối nhận khoản tiền được biếu, chị Len ôn tồn nói: "Việc trả lại của rơi cho người mất là trách nhiệm của mọi nhân viên trên tàu, đâu phải riêng tôi".
Được biết, gia đình chị Len rất nghèo, hiện đang sống trong căn hộ cấp 4 ở khu 5, phường Cẩm Thượng, TP.Hải Dương. Chồng chị làm nghề hàn tự do, phải nuôi 1 con nhỏ và bố mẹ trên 70 tuổi.
Chuyện nhặt được tiền trả lại người mất của chị Ngô Thị Len đã được Xí nghiệp vận tải đường sắt Hải Hà và khu dân cư Nguyễn Khuyến khen ngợi.