Sáng kiến của Giám đốc Vũ Minh Châu - Cty TNHH vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu (VBĐQ BTMC) với đề tài "Vàng miếng-vàng Rồng Thăng Long" vừa được UBND và LĐLĐ quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) tặng bằng khen tại lễ tuyên dương sáng kiến sáng tạo (SKST) năm 2008 trong CNVC-LĐ.
Chị Vũ Thị Lan - công nhân hoá, XN sản xuất nước sạch Việt Trì (Công ty TNHH một thành viên cấp nước Phú Thọ), 5 năm liền đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; được Tổng LĐLĐ Việt Nam, Công đoàn ngành xây dựng tặng thưởng 1 bằng khen, 4 giấy khen.
Sau khi về hưu, ông Đinh Klum (ảnh) cùng vợ rời phố chuyển vào định cư ở Plei Ôập (TP.Pleiku) dựng nhà, lập vườn, vừa để tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống, vừa để thoả sức đam mê với môn thể thao dân tộc truyền thống: Bắn nỏ và chế tác nỏ.
Tốt nghiệp khoa Chế tạo máy Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng với tấm bằng loại ưu, nhưng Hồ Xuân Hiếu lại chọn Nhà máy chế biến tinh bột sắn Hướng Hoá - đóng ở một xã vùng đặc biệt khó khăn (vùng 3C) của tỉnh Quảng Trị để lập nghiệp.
Được đào tạo chính quy chuyên ngành nguội dụng cụ nhưng anh Nguyễn Văn Sơn - Tổ trưởng tổ SX phân xưởng cơ điện (Cty thuốc lá Bắc Sơn, thuộc TCty Thuốc lá VN) có thể làm tốt các nghề khác như tiện, phay, bào, mài, gò, hàn...
Nói đến Huỳnh Bảo Vinh - tổ trưởng tổ nguội đi ca (còn gọi là "tổ đặc nhiệm") của Cty cơ khí Sabeco - thuộc Tổng Cty CP Bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn (TPHCM), Phó Chủ tịch CĐ Cty là ông Trần Việt Hùng rất tâm đắc: "Anh ấy thành công là nhờ đam mê nghề. Hễ máy móc có sự cố là Vinh chẳng quản ngày đêm, giải quyết bằng được mới thôi".
Ngày 7.6 tới, Liên hiệp các Công đoàn ngành GTVT tổ chức Hội nghị tuyên dương 200 CNLĐ giỏi để chào mừng Đại hội VIII Công đoàn GTVT Việt Nam.
Vợ chồng lão nông Đồng Đắc Châu - Nguyễn Thị Điện (cùng 88 tuổi) ở tổ 6 thôn Phú Hoà 1, xã Hoà Nhơn, huyện Hoà Vang, TP.Đà Nẵng, tuy tuổi cao song vẫn còn tự mình canh tác trên 4.000m2 đất vườn.
Tại hội nghị điển hình tiên tiến nữ CNVC-LĐ ngành NN&PTNT (nhiệm kỳ 2003-2008) mới đây, PGS-TS Ngô Thị Thanh Vân (ảnh) đã vinh dự được đại diện cho tập thể nữ CB, giảng viên Trường ĐH Thuỷ lợi báo cáo thành tích trước toàn hội nghị.
Đã bước qua tuổi "thất thập cổ lai hy", nhưng mỗi ngày 2 buổi, bà Trần Thị Kính - dân tộc Khme, ở thị trấn huyện lỵ Kế Sách (Sóc Trăng) - vẫn rong ruổi trên chiếc xe đạp cà tàng đến lớp học tình thương hoặc đi khắp hang cùng, hẻm tận "lôi ra lớp" cho bằng được từng đứa trẻ nghèo.