Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lịch cắt điện khu vực Hà Nội
Thành tích cao để làm gì?
Lao Động Cuối tuần số 36 Ngày 07/09/2008 Cập nhật: 2:59 AM, 07/09/2008
(LĐCT) - Một chú bé 7 tuổi lộn vòng liên tục mấy ngàn lần suốt từ đầu này tới đầu kia sân vận động dài hơn 100m. Cả sân vận động nín thở, im phăng phắc rồi tiếng reo hò bùng lên như sấm dậy khi cậu tới đích.

Đó là màn khai mạc một đại hội thể thao ở Đức hơn 40 năm trước. Suốt thời gian Olympic tại Mỹ trước đây hơn 10 năm, TV đưa đi đưa lại hàng ngàn lần hình ảnh cô bé thể dục dụng cụ bị ngã què vẫn mang lại huy chương cho tổ quốc. Lần này ở Bắc Kinh có cô bé hát nhép mà không biết và gương mặt một bé gái khác chắc chỉ độ 9-10 tuổi vô địch xà lệch.

Dù có khai man cho bé đủ 16 tuổi hay không thì cảm giác vẫn vậy: Rất cảm động, vừa phục, vừa thương, vừa giận. Không hiểu những việc đó có vi phạm Quyền của trẻ em hay không nhưng chắc chắn Olympic nên chỉ là của người lớn. Các nhà đạo đức sẽ còn tranh cãi về việc lạm dụng trẻ em cho bệnh thành tích và mục đích thương mại trong thể thao.

Chương trình 119 của Trung Hoa thật hoành tráng và tốn kém. Trung Quốc nhất quyết phải là siêu cường số 1 về thể thao. Đó là quốc sách của họ. Hình ảnh bền chặt nhất là hình ảnh đi vào trái tim mọi người trên toàn cầu về một nước Trung Hoa mới kỳ vĩ, hào nhoáng và hùng mạnh. Thể thao ở trong máu, trong hơi thở, trong cơ bắp mỗi ai nên thành tích thể thao tạo cảm gíac tự hào, thán phục một cách hoang sơ nhất, bản năng nhất, bền vững nhất. Hơn cả văn hoá nghệ thuật, thơ ca và nhạc hoạ!

Dù cấm chính phủ can thiệp vào việc của UB Olympic Iran thì thể thao vẫn được chính trị hoá qua khát vọng thành tích "hồn nhiên" của các vận động viên và sự "khách quan" hoàn toàn của các trọng tài. Không chính trị hoá thì 80 nguyên thủ quốc gia tới Olympic để vỗ tay suông chắc. Bác ngây thơ thật đấy.

Lại còn chuyện này nữa, bác thử ngẫm mà xem. Doping là đại nạn vì nó "không trung thực, khách quan, hại sức khoẻ". Nhưng phải chăng thể thao thành tích cao đang là cuộc đua của các nhà khoa học và các nhà công nghệ mà vận động viên chỉ là đối tượng thử nghiệm và nghiên cứu? Nhà báo Vũ Lập chả phân tích rõ ràng Trung Quốc nhập ngoại khoa học, kỹ thuật, chuyển giao công nghệ huấn luyện để sử dụng "vật liệu" trong nước là các vận động viên đó sao. Bác cảm thấy thế nào chứ em thấy tủi và thương cho các VĐV quá.

Thương làm gì! Họ được cả núi tiền chứ chú tưởng chơi không à? Chung thì mỗi nước được đăng cai coi Olympic là một cú hích cho toàn nền kinh tế. Riêng thì đại kình ngư M. Phelf sẽ thành tỉ phú sau kỳ tích huy chương và kỷ lục lần này. Một nữ vận động viên Nga đã "luống" tuổi nói với báo giới rằng bà vẫn phải thi đấu để kiếm tiền nuôi đứa con bệnh tật. Tiền đang ngự trị thể thao. Thoát sao được. Tiền thưởng, tiền lương các siêu sao thể thao làm cả một Giáo hoàng lẫn một Tổng thống Mỹ từng phải kêu đó là sự "Sỉ nhục đối với những người lao động bình thường!". Một hợp đồng quảng cáo của một cô cậu đá banh, đánh golf, ném rổ, đấm bốc... nào đó gấp 5-10 lần giải Nobel mà một bộ óc loại vĩ đại nhất cật lực cả một đời chưa mong có được. Đó là chưa kể phát minh của họ có thể làm ra hàng tỉ tỉ USD cho kinh tế toàn cầu.

Công lý, quyền lực, tiền bạc, khoa học, công nghệ... đều có trong thể thao hiện đại-thể thao thành tích cao đó bác ơi. Tách ra làm sao được.

Rắm rối qua nhỉ. Nhưng bác có háo hức với Olympic không? Có. Bác có mừng rơn khi một kỷ lục mới được thiết lập không? Có. Bác có run người khi hy vọng cầu lông mình thua nhạt hoét không? Có chứ. Bác có nhảy lên, hét lên khi Tuấn cử tạ được huy chương Bạc không? Lại còn chuyện khi cái cô gốc Việt Huynh nào đó của Canada được Vàng môn đấu vật thì bác có "âm ỷ sướng" không? Cũng có nốt.

Ấy đấy! Thể thao nó thế đấy. Quá đơn giản. FIFA và IOC đòi cho họ Nobel Hoà bình cũng có lý chứ lị.

Bác đừng hỏi thành tích cao để làm gì nữa nha!

Nguyễn Bỉnh Quân

Quảng cáo
Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động