Trong đó, một giáo viên nước ngoài tên là Carpenter hỗ trợ 30.000USD, ngân sách huyện đóng góp 150 triệu đồng, số còn lại bà con nông dân đóng góp.
Công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng đầu năm 2007 với các hạng mục chính như giếng khoan sâu 65m, 4 bình lọc và bồn chứa 18m3 cùng hệ thống ống nhựa dẫn từ hệ thống lọc chính đến tận các hộ dân. Thế nhưng, chưa đầy một tháng sau kể từ ngày cắt băng khánh thành chào mừng sự kiện nước sạch về làng, thì công trình nước... ngừng chảy và... bỏ hoang từ đó đến nay (ảnh).
Ông Nguyễn Huệ - Trưởng thôn Cam Vũ - nói: "Khi công trình nước sạch mới đi vào hoạt động, người dân phát hiện nước bị nhiễm vôi nghiêm trọng. Đổ nước vào bình lọc thuỷ tinh, tức thì bình bị hỏng do bộ phận lọc bị vôi bám vào làm cho tắc".
Hiện 1.300 nhân khẩu của thôn Cam Vũ đang phải sử dụng nước giếng đào nhiễm vôi, phèn rất nặng ở độ sâu chưa tới 10m, trong khi công trình nước sạch ngốn trên 1 tỉ đồng thì bỏ hoang.