Dưa vừa mới muối còn xanh ngắt
Cơm chén xong rồi dạ vẫn teo
Bụng đói cồn cào không ngủ được
Giá tăng làm khổ cài thân bèo!
Minh Hùng (Nhại thơ cụ Nguyễn Khuyến)
+ + +
Ca dao
Cái thời tấc đất tấc vàng
Choảng nhau ruột thịt họ hàng chẳng kiêng
Khi chia hương hoả thổ điền
Người vừa quá cố không yên dưới mồ
Vì con cãi lại lời cha
Mang tiền bán ruộng xây nhà mua xe
Hết tiền ra đứng vỉa hè
Chẳng ai thuê mướn, con về... treo niêu!
Trâu ơi tội nghiệp thân mày
Ruộng còn đâu nữa mà cày với ta
Bây giờ đồng đất quê nhà
Đã thành đô thị, trâu ra... phở rồi!
Nguyễn Minh Huyền