Không khí vụ mùa hệt như một bản hoà tấu với nhiều thanh điệu; hệt như một bức tranh sinh động với nhiều mảng màu. Nó bắt đầu từ giữa tháng 5 âm lịch và tới 24.6 thì các bản đều đã cấy xong để cùng vui ăn Tết mùa mưa (còn gọi là Tết tháng 6, một trong ba cái Tết lớn nhất của người Hà Nhì). Những khoảnh ruộng nhanh chóng được cày ải tạc vào giữa chốn thiên nhiên hùng vĩ những đường nét mềm mại (ảnh 1).
Nhưng đằng sau những đường cong ấy, đến cả em nhỏ 5 tuổi này cũng phải nhọc nhằn (ảnh 2). Những ngày cấy rộn rã hơn nhiều vì tính cộng đồng rất cao thể hiện ở việc các nhà đổi công cho nhau.
 |
| Ảnh 2 |
Nhiều khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ (ảnh 3, 5) nhưng cũng không ít khuôn mặt tỏ rõ lo âu cho bồ thóc năm sau (ảnh 4). Ngày cấy khẩn trương, nên bữa cơm cũng phải tranh thủ dùng luôn ngoài bờ suối, nhiều lần các a nhí, a pa còn ăn ngủ ngay tại lán ruộng mấy hôm cho tới tận ngày xong việc (ảnh 6).
|

|
| Ảnh 3 |
 |
| Ảnh 4. |
 |
| Ảnh 5. |
 |
| Ảnh 6 |