Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lịch cắt điện khu vực Hà Nội
Cồn Chim (Bình Định):
Khát khô trên biển nước!
Lao Động số 163 Ngày 18/07/2008 Cập nhật: 8:06 AM, 18/07/2008
Người dân trữ nước bằng đủ loại vật dụng.
(LĐ) - Nổi lên giữa bốn bề nước đầm Thị Nại, Cồn Chim (xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước) những ngày này gặp khó khăn lớn bởi nạn thiếu nước. Dưới cái nóng 36 - 370C, tình trạng khô khát càng khốc liệt và... bế tắc do nguồn cung cấp ở Nhơn Hội đang cạn kiệt, mà một công trình nước sạch băng qua nửa cây số mặt đầm thì chưa biết đến bao giờ mới "thấu" tới nhà chức trách.

Trưa nắng chang chang, chiếc thuyền chở nước của ông Trương Văn Tâm vừa lặc lè cập bến, đã thấy rồng rắn mấy chục con người từ các ngõ xóm ào ra. Họ chen lấn, xô đẩy để giành quyền được "chạm tay" trước tiên vào đoạn ống dài hàng trăm mét dẫn nước từ khoang thuyền về các hộ gia đình. 

Ông Tâm là một trong hai chủ thuyền nhận lãnh trách nhiệm cung ứng nước cho ốc đảo 207 nóc nhà này. Bình thường, mỗi ngày ông chỉ mất hai vòng 60 phút thuyền máy từ đây sang khe Bảy Phát, Năm Xi bên Nhơn Hội (Quy Nhơn) chầu chực mua từng thuyền nước về bán lại cho bà con lối xóm.

Mấy hôm nay, đồng nghiệp duy nhất Nguyễn Văn Tâm ngã bệnh, cha con Trương Văn Tâm phải quay vòng đến bở hơi tai mà vẫn không đủ làm dịu cơn khát cháy cổ của cái cộng đồng "trên nắng, dưới... nước lợ" này. Mỗi chuyến, Trương Văn Tâm chi phí 100 ngàn đồng cả nhiên liệu lẫn tiền mua "nước trời", về "bán lẻ theo yêu cầu" được khoảng 200 ngàn đồng.

Người dân Cồn Chim chờ đợi nước về.
Đối phó với nạn khan hiếm nước, dân Cồn Chim vận dụng mọi sáng kiến có thể. Chị Trương Thị Nở "phổ biến kinh nghiệm" như sau: "Tắm, chỉ cần ngâm mình kỳ cọ ngoài đầm, về tráng nhẹ một lớp nước ngọt là đủ. Rửa chén cũng vậy. Quần áo thì khỏi nói, chủ yếu là phơi nắng cho ráo mồ hôi. Vài tuần, nửa tháng, gom nhặt giặt giũ một lần; lấy nước giặt đồ cho gia súc uống chống khát".

Thực ra, chỉ vài nhà còn dám nuôi gia súc, bởi phải tính đếm, dè sẻn từng giọt nước sạch. Người Cồn Chim trước kia nhờ nuôi tôm mà nổi tiếng vung tiền qua cửa sổ; nay, con tôm mạt vận, nợ nần chồng chất, họ phải quay quắt chống đỡ với việc tăng giá, nhất là chống đỡ những cơn khát triền miên. Bà Nguyễn Thị Lành lẩm nhẩm: "Nhà 3 người, trước chỉ cần vài chục ngàn đồng tiền nước là dùng dư dả, nay mỗi tháng tốn đến gần 200 ngàn đồng mà vẫn thiếu".

Đã từng có cố gắng dồn tiền thuê khoan giếng, nhưng khoan đâu cũng thấy toàn nước mặn. 3 - 4 năm nay, hơn 200 hộ dân Cồn Chim nhiều lần khẩn cầu qua các đợt tiếp xúc cử tri, qua những lá đơn kín đặc chữ ký về một công trình nước sạch từ đất liền vượt đầm ra ốc đảo, song rốt cuộc đó vẫn là những tiếng kêu không lời đáp. Một lãnh đạo xã Phước Sơn cho biết, cỡ công trình như vậy nằm ngoài khả năng của xã, huyện, thậm chí là của tỉnh. 

Xuân Nhàn
Tin mới từ Bình Định

Quảng cáo
Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động