Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lịch cắt điện khu vực Hà Nội
Nhà vệ sinh tại các bệnh viện: Bẩn không kém
Lao Động số 163 Ngày 18/07/2008 Cập nhật: 6:17 PM, 17/07/2008
Giấy bẩn đầy không ai đổ, cốc chén vứt linh tinh trên nền nhà vệ sinh BV Bạch Mai.
(LĐ) - A i cũng nghĩ bệnh viện luôn phải là nơi vệ sinh sạch sẽ nhất, nhưng qua ghi nhận tại một số bệnh viện trong địa bàn HN, nhà vệ sinh (NVS) tại những nơi này bẩn không kém NVS công cộng.

>> Kinh hoàng nhà vệ sinh công cộng

Đập vào mắt những ai đi vệ sinh tại bệnh viện (BV) Bạch Mai là cảnh bẩn thỉu, hôi hám, rất mất vệ sinh. Trong toilet, sàn nhà thì ướt nhẹp, lõng bõng nước; giỏ đựng giấy vệ sinh đã đầy, nên mọi người đành vứt giấy xuống sàn nhà; bồn cầu thì cáu bẩn, vàng khè; phía trên gần bệ xí là ca đựng nước tiểu của ai đó vứt lại, thậm chí, còn có nguyên cả một chai nước tiểu để trên sàn nhà mà không thấy ai đổ đi.

Chị Minh Anh - người nhà bệnh nhân đang điều trị tại BV Bạch Mai - cho biết: Kinh khủng nhất đối với bệnh nhân và người nhà là mỗi lần đi vệ sinh. "Đang ở trong môi trường bệnh viện, phòng bệnh sạch sẽ khử trùng bao nhiêu thì khi bước vào NVS lại trái ngược hoàn toàn, bẩn thỉu, hôi thối không kém gì NVS ở ngoài phố. Thế này thì chỉ làm thêm bệnh thôi". Đứng quan sát khá lâu tại một NVS của BV Bạch Mai, nhưng chúng tôi vẫn không hề thấy nhân viên vệ sinh vào lau chùi, dọn dẹp.

Tại NVS của khối nhà 11 tầng BV Thanh Nhàn, mặc dù mới được xây dựng nhưng NVS nơi đây đã xuống cấp nhanh chóng: Chậu rửa tay không có nước; không có xàphòng rửa tay; giấy bẩn vứt lung tung...

Còn tại BV Phụ sản T.Ư, nơi đi đại tiện thường xuyên bị tắc khiến chất thải cứ lềnh phềnh, gây mùi kinh khủng khiến ai có "nhu cầu" vừa vào tới nơi đã chạy vội. NVS của BV E, U bướu... chỉ có khu vệ sinh chung, không phân khu vực nam, nữ khiến nhiều người đỏ mặt khi bước vào.

Ngoài ra, tình trạng bán hàng ngay cổng NVS tại các BV không còn là điều hiếm. Tại BV Việt - Đức, ngay bên cạnh NVS là một quán càphê giải khát cho người nhà bệnh nhân ngồi chờ, trông rất phản cảm, mất vệ sinh. Nhiều hôm trời nắng, mùi hôi của NVS bay sang khiến nhiều người lắc đầu ngao ngán về cách bố trí những nơi ăn uống của BV.

Việc không có nước rửa tay, giấy đi vệ sinh, xàphòng thậm chí là nước để giội mỗi khi đi vệ sinh xong là tình trạng phổ biến tại nhiều BV như Giao thông vận tải, 108, Phụ sản HN, Viện E... Ngoài ra, rất nhiều nơi mặc dù thu phí đi vệ sinh, nhưng chất lượng vệ sinh tại những nơi này nhiều khi có cũng như không.

Tuy nhiên, bên cạnh một số NVS bẩn, ô nhiễm thì nhiều BV vẫn có những nơi "giải quyết" sạch sẽ, đạt yêu cầu như tại BV Bưu điện, Xanh Pôn... Tại đây, sàn nhà và bệ xí lúc nào cũng sạch sẽ, giấy bẩn được vứt vào thùng và thường xuyên được đổ; khiến cho nơi này không có mùi hôi như bao BV khác.

Một nhân viên vệ sinh tại BV Bưu điện chia sẻ: "Ngoài việc lau chùi, rửa dọn thường xuyên, điều quan trọng nhất để những NVS tại BV luôn sạch sẽ vẫn là ý thức trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng. Nếu ai cũng ý thức việc giữ vệ sinh chung tại đây như ở nhà mình thì có lẽ, NVS tại những nơi công cộng sẽ luôn sạch đẹp, khang trang".

L.Huỳnh
Tin mới từ Hà Nội

Quảng cáo
Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động