Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lịch cắt điện khu vực Hà Nội
Trường PTTH Lương Thế Vinh: Muốn vào lớp 10 phải xếp hàng qua đêm
 Cập nhật: 2:07 PM, 15/07/2008
Phụ huynh xếp hàng từ đêm đến sáng chờ gọi tên
Một ông bố chờ nhập học cho con vào Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh (Hà Nội) chìa cho chúng tôi xem chìa khóa phòng ở tại khách sạn Cầu Giấy, gần địa điểm trường tổ chức làm thủ tục nhập học. Người đàn ông này đã phải ngủ qua đêm tại khách sạn để xếp hàng chờ đến lượt.

Có trên 6.000 hồ sơ được phát ra, nhưng chỉ tiêu của trường này chỉ có 675. Với điều kiện tuyển từ 51 điểm trở lên, đây là trường dân lập duy nhất tại Hà Nội dám cạnh tranh với các trường công lập đứng đầu thành phố. Đã có những học sinh đạt 55-56 điểm vẫn bỏ công lập chờ nhập học vào đây.

Vật vờ qua đêm

Đúng 0giờ ngày 14-7, người của Trường Lương Thế Vinh bắt đầu làm việc. Phụ huynh chờ chực từ 3-4 giờ chiều hôm trước. Một gia đình có vài người thay phiên nhau chờ. Người này đi ăn thì người kia ngồi đợi. Thậm chí người ta còn mua đồ ăn sẵn mang vào trường để "trực chiến".

Bà mẹ có con là Nguyễn Minh Hiếu cho biết: Lúc 21 giờ, phụ huynh tự lập một danh sách học sinh để chuyển cho trường. Nhưng qua 24 giờ, nếu ai trong số đã đăng ký vào danh sách này không có mặt cũng bị gạt, người nào có mặt mới được trường đưa vào danh sách chính thức có đóng dấu đỏ. 6 giờ sáng, sân trường đã đông nghịt phụ huynh. Nhiều người chờ tại trường từ tối hôm trước, giờ ngủ gà gật.

Phụ huynh em Đoàn Minh Hiệp là người đầu tiên được gọi vào làm thủ tục. Anh này cho biết: "Tôi chính là người đã lập danh sách phụ huynh chờ đêm qua, và cũng có mặt vào lúc 24 giờ nên đương nhiên tôi xếp số 1 rồi". Để được là "số 1", phụ huynh này đã phải mất trọn đêm ở nơi làm thủ tục. Một phụ huynh khác đăng ký số 186 cho biết: "Tôi đã phải xin nghỉ làm ngày hôm nay. Không thể nhờ người khác được".

Có vẻ như "tiêu chí” để tuyển HS vào trường này là thử thách về mức độ "hâm mộ" của phụ huynh và HS với trường. Vì ai đến trước được nhập học trước, ai đến muộn dù điểm cao hơn vẫn bị loại. Một số phụ huynh kêu trời: tuyển thế này thì khổ quá. Chờ còn hơn xếp hàng mua lương thực thời bao cấp.

Liệu có phương án bớt khổ cho dân không?

GS Văn Như Cương, hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Thật ra sáng nay trường bắt đầu làm việc cũng được, nhưng chính phụ huynh cứ đến, chờ đợi nên phải giải quyết từ đêm trước.

Theo ông Cương, có thể năm sau sẽ phải nghiên cứu phương án tuyển khác. Ví dụ lưu lại số báo danh của học sinh đã mua đơn, đăng ký vào trường, sau đó kiểm tra lại từ bảng điểm thi vào lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội để biết kết quả của từng HS. Căn cứ vào đó xác định điểm chuẩn. Như thế phụ huynh không phải chờ đợi thế này. Giải thích về việc phụ huynh đã đăng ký nhưng đến lượt gọi không thấy, bị gạt ra ngoài, ông Cương cho biết: "Chiều qua đã có một người làm nghề xe ôm đến đăng ký cho một loạt HS nên không biết thế nào mà tuyển với những trường hợp như vậy".

Hà Nội có bốn trường ngoài công lập "đắt" HS. Nhưng kiểu chạy theo "thương hiệu" của người học cũng rất dễ đẩy các trường đến tình trạng "chỉ còn cái vỏ danh tiếng". Việc này từng xảy ra với một số trường công lập các cấp. Ông Văn Như Cương cho biết trường vẫn quyết tâm duy trì sĩ số 30-35HS/lớp để đảm bảo chất lượng.

Tuy nhiên, ngoài danh tiếng và khả năng thu hút các thầy giỏi, trường này cũng còn nhiều vấn đề phải nói. Sát ngày tuyển sinh, trường bị đòi một phần địa điểm cho thuê. Để có đủ lớp học, phải tận dụng tối đa diện tích. Có những phòng học được xây vội tường ngăn, thiếu sáng, thiếu khí.

Không ít phụ huynh đã coi Trường Lương Thế Vinh là "lò luyện thi đại học". Đó là yếu tố để phụ huynh lao đơn vào trường, nhưng thực chất lại là điều cần phải xem lại khi mục tiêu của trường phổ thông là giáo dục nhân cách, giáo dục toàn diện.

( Theo Tuổi Trẻ)

Quảng cáo
Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động