Tại cửa hàng tạp hoá (nhà CT5 - Mỹ Đình 2), cách khu vực xảy cháy tuần qua tầm hơn 200m, khi chúng tôi hỏi, hầu như ít người biết về vụ cháy. Anh Trường - nhân viên bảo vệ cửa hàng - cho hay: "Làm việc tại đây được 4 năm rồi, nhưng tôi thấy không có gì đáng ngại. Cửa hàng cũng được trang bị bình xịt chữa cháy, nhưng từ lúc lắp đặt đến nay hầu như không dùng đến. Nếu biết cách phòng, chống tốt việc cháy nổ thì cũng không việc gì phải lo".
Đối với các hộ dân cư và kinh doanh quanh khu vực này, việc "tham gia" PCCC của họ khá thường xuyên: Cứ 3 tháng một lần, các hộ nhận được một thông báo của Phòng CS PCCC thành phố về các quy định phòng, chống cháy nổ, kèm với bản nhắc nhở của BQL khu chung cư.
Chị Thuỷ - một chủ hộ thuộc toà nhà này - khoát tay: "Tôi ở đây hơn 5 năm rồi mới biết xảy ra vụ cháy ôtô, mà cũng ở tít khu Mỹ Đình 1. Thú thật là vợ chồng tôi đi làm cả ngày, có bà nội ở nhà với cháu nhỏ nên cũng yên tâm. Thỉnh thoảng, các bác tổ dân phố lên bảo ký cam kết phòng, chống cháy nổ thì tôi ký thôi, chứ thực ra cũng không để ý mấy đến việc đó". Nhiều người dân như chị Thuỷ cũng tỏ vẻ thờ ơ khi được hỏi về công tác PCCC.
Một số người tỏ ra đồng tình khi cho rằng, các hộ gia đình cần để ý hơn đến công tác PCCC như: Vắng nhà lâu ngày thì nên ngắt hết các nguồn điện, cẩn thận khi thắp hương, đốt vàng mã trong nhà
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hộ gia đình khá chủ quan. Chị Loan - một người giúp việc tại nhà CT1 (Mỹ Đình 2) - ngơ ngác: "Tôi vừa về giúp việc được hơn tuần nay, cũng không thấy chủ nhà dặn dò gì về việc thắp hương, đốt vàng mã. Nhà thì rộng, các thiết bị điện thì nhiều mà nào tôi có biết sử dụng đến, chỉ biết trông cháu nhỏ thôi!".
|
"Có cháy, chạy thật nhanh!"
Khu vực Trung Hoà - Nhân Chính là một trong những nơi có nhiều toà nhà chung cư nhất hiện nay tại HN. Bác Nguyễn Hữu Trung - một người dân tại nhà 34T - tâm sự: "Tôi không mấy để ý đến PCCC, bởi người dân ở đây đều có tâm lý chuyện đó đã có BQL toà nhà lo rồi". Phải chăng, chính tâm lý đó đã khiến nhiều người dân không hăng hái trong chuyện PCCC?
Cô Đào Thị Thuý - phòng 305 nhà 17T2 - cho rằng: "Chúng tôi cũng được thông báo về quy tắc phòng, chống cháy nổ, nhưng đó cũng chỉ là lý thuyết. Người dân vẫn chưa được tập huấn về sơ tán khi có cháy xảy ra". "Chạy thật nhanh" là câu trả lời của hầu hết những người dân tại các CCCT được hỏi khi có cháy xảy ra, nhưng chạy như thế nào, chạy tới đâu để thoát thân thì nhiều người dân chưa nắm rõ.
Mặc dù tại các CCCT luôn có đội ngũ kỹ thuật trực hàng ngày để đảm bảo an toàn cho toà nhà, nhưng không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra nếu xảy ra cháy. Công tác diễn tập, PCCC vẫn còn ít, càng ít hơn khi có người dân trực tiếp tham gia. Vì vậy, để người dân tại các CCCT luôn nâng cao cảnh giác, sẵn sàng đối phó với các vụ cháy, BQL các CCCT cần thường xuyên tuyên truyền đến người dân về công tác PCCC, đồng thời có nhiều hoạt động diễn tập phòng cháy hơn nữa. Sơn Lâm
Báo động giả vì dân... hoá vàng trong nhà
Toà nhà 27 Huỳnh Thúc Kháng là một toà nhà đa năng, gồm chung cư, văn phòng và siêu thị, cho nên công tác PCCC phải được coi trọng rất cao. Với hệ thống thiết bị PCCC khá hiện đại, nên điều lo lắng nhất của anh Phạm Trường Sơn - phụ trách kỹ thuật BQL toà nhà - lại là ý thức của người dân về công tác PCCC. Mỗi năm, BQL toà nhà có tổ chức tập huấn PCCC định kỳ vào tháng 6. Cũng có làm thông báo mời người dân tham gia, nhưng hầu như do bận việc hay những lý do khác nên rất ít người dự.
Chủ yếu vẫn chỉ có lực lượng của BQL toà nhà là những người bắt buộc có mặt. Anh Sơn nhớ lại, toà nhà cách đây mấy tháng cũng đã xảy ra một vụ báo cháy trên tầng 11. Cầu thang máy lập tức bị ngắt. Đội cứu hoả tại chỗ tức tốc phóng lên tầng 11 để cứu hoả thì phát hiện ra một hộ dân đang... hoá vàng trong nhà khiến hệ thống báo cháy phát tín hiệu báo động. Báo hại đội của anh được một phen leo cầu thang mệt nghỉ. H.P |
>> Người dân với công tác PCCC: Thờ ơ, hờ hững>> Nước xa không dập được lửa gần