Ngày nay, lễ thầy trò không còn quá gò bó như xưa. Thế nhưng, quan niệm "tôn sư trọng đạo" thì thời nào cũng phải giữ. Song thực tế đã hoàn toàn khác hẳn, nhiều hiện tượng đã nảy sinh trong học đường, gây bức xúc xã hội.
Đáng kể là một số người đã biến học đường thành cái "chợ" để buôn bán chữ. Họ coi học đường là nơi kiếm tiền dễ nhất, ít công mà nhiều lợi. Bởi vậy, từ việc ép học sinh (HS) phải học thêm ngoài giờ, đòi lót tiền chạy điểm, chạy trường tốt... đến việc phạt HS một cách thô bạo. Hậu quả là quan hệ giữa thầy và trò ngày càng xấu đi, dẫn tới những hành động trả thù ngược. Đành rằng những vụ việc xảy ra có phần thiếu sót của HS, phụ huynh, nhưng không vì thế mà người thầy được phép đánh mất phẩm giá của mình, rèn luyện HS bằng cách phản giáo dục đến vậy.
Đáng tiếc là suốt thời gian qua, những vụ việc như trên phần lớn bị che giấu, hoặc nếu có xử lý cũng rất nhẹ nhàng. Điều đó đã làm chất lượng giáo dục sa sút nghiêm trọng. Có địa phương hàng trăm HS "ngồi nhầm" lớp, có nơi 100% HS không tốt nghiệp THPT.
Học đường là nơi đào tạo lớp trẻ thành những công dân tương lai có phẩm chất cho đất nước, do vậy ngay từ bậc mầm non, tiểu học, thầy cô phải là tấm gương mẫu mực, trong sáng về đạo đức, sinh hoạt. Đã đến lúc cần phải chấn chỉnh lại sự tôn nghiêm của học đường, để thầy ra thầy, trò ra trò. Người đứng trên bục giảng không thể coi trọng đồng tiền hơn lương tâm, nghề nghiệp. Gia đình cũng phải có trách nhiệm hướng dẫn con cái học tập đúng hướng, chứ không thể phụ họa theo kiểu lệch lạc của thương trường.
Nhưng quan trọng hơn hết, đó là sự quản lý của Nhà nước, trực tiếp là Bộ GDĐT phải thật sự nghiêm minh và trong sáng. Nếu cứ coi các trường dân lập hiện nay như một doanh nghiệp tư nhân thì e rằng, cái tư duy mới này sẽ gây ra nhiều hệ lụy không lường trước được.