Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lịch cắt điện khu vực Hà Nội
"Chạy đua" vào lớp 1: Nóng lên từng ngày
Lao Động số 151 Ngày 04/07/2008 Cập nhật: 8:43 AM, 04/07/2008
Một giờ học luyện chữ dành cho các bé sắp bước vào lớp 1 tại Hà Nội.
(LĐ) - Từ 1.7, các trường tiểu học ở Hà Nội bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký vào lớp 1 cho những đối tượng học sinh (HS) đúng tuyến.

Điều đáng nói là dù hiện nay hệ thống các trường tiểu học đã được phủ rộng khắp ở các địa phương, nhưng do có sự không đồng đều về chất lượng giữa các trường, nên đã hình thành hai khái niệm "trường điểm" và "trường không điểm".

Số người muốn cho con theo học "trường điểm" thì rất đông (cho dù là không đúng tuyến) mà chỉ tiêu lại có hạn. Vậy là họ bắt buộc phải "chạy".

Áp lực của xã hội

Ngay từ khi bé yêu của mình đang còn ở lớp mẫu giáo, bậc phụ huynh đã nuôi trong đầu suy nghĩ sẽ cho con học trường nào thật tốt. Ơ Hà Nội, những trường tiểu học được các bậc phụ huynh nghĩ đến trước tiên là: Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Siêu, Cát Linh, Kim Đồng, Bế Văn Đàn... 1.7 cũng là ngày mà Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm tổ chức kỳ thi tuyển sinh cho các bé vào lớp 1.

Chị Nguyên Phương - một phụ huynh - cho biết: "Tôi lo lắm! Năm nay, nhà trường chỉ nhận 300 bé, trong khi số lượng các bé tham dự thi tuyển lên đến hơn 1.000, "cuộc đua" này cũng gay go không kém gì "cuộc đua" vào ĐH.

Đến 5.9 mới khai giảng, nhưng bé Trường Minh (nhà ở Q.Thanh Xuân) đã được mẹ cho đi học dự thính ở Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm từ đầu năm với kỳ vọng bé sẽ đủ tự tin khi bước vào kỳ thi tuyển vào lớp 1. Chị Hà Ninh - phụ huynh bé Trường Minh - tâm sự: "Thương con nhưng lại không muốn con thua kém các bạn..., vả lại sức ép của xã hội quá lớn, thực tế là nhà nào cũng vậy. Có cho con học như vậy thì mới hy vọng con đỗ được vào trường tốt".

Chị Minh Trang (ở Hà Đông) chia sẻ: "Mình vừa xin cho con gái vào Trường Kim Liên. Mình cảm thấy như vừa phải trải qua một trận chiến cực kỳ mệt mỏi cả vật chất lẫn tinh thần, trái tuyến mà. ".

Học trái tuyến, xa nhà nên mất công đưa đón, mức đóng góp cũng nhiều hơn. Ví như, mức học phí đối với lớp tiểu học chất lượng cao của trường Nguyễn Siêu là: 120USD/tháng, tiền ăn 25.000 đồng/ngày, tiền xe đưa đón tại nhà là 60-70USD/tháng, đưa đón tại điểm là 300.000 - 400.000 đồng/tháng. Song, nhiều bậc phụ huynh vẫn sẵn sàng chấp nhận, bởi theo họ đó là ngôi trường tốt. 

Có cần thiết phải "chạy"?

Phụ huynh tìm trường tốt nhất cho con em học hành là nhu cầu chính đáng, nhưng những việc các bậc phụ huynh đang làm vì tương lai con mình lại đang được các chuyên gia cho là có tác động không tốt đến sự phát triển lành mạnh và tự nhiên của trẻ.

Việc các con có học giỏi hay không phụ thuộc rất nhiều vào sự quan tâm hỗ trợ hàng ngày của các bậc cha mẹ. Do đó, việc "chạy" cho con vào trường "chất lượng cao" hay các "trường điểm" trái tuyến là không cần thiết.

Chị Mai - một giáo viên giỏi Trường Tiểu học Ngọc Khánh - cho biết: "Nếu như con có học lực bình thường, bố mẹ không nên ép con theo học tại những trường điểm hay trường chọn, lớp chuyên, điều đó rất có thể sẽ tạo cho các bé sức ép về tâm lý, khiến các bé không những không giỏi lên, mà thậm chí lại tự ti, kết quả học tập ngày càng giảm sút. Giáo dục là cả một quá trình... theo đuổi.

Không phải ai sinh ra cũng giỏi, và không có trẻ dốt, chỉ có phương pháp chưa phù hợp mà thôi". Đây cũng là ý kiến của đa số các giáo viên, chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo HS tiểu học về vấn đề này.

Bích Hương
Tin mới từ Hà Nội

Quảng cáo
Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động