Mặc dù giá đã bị hét lên gấp đôi so với ngày thường, nhưng "cầu" vẫn không đủ "cung". Nhà nghỉ Hoà Bình (trên đường Nguyễn Trãi, đối diện với Trường ĐH KHXH&NV) có 2 loại phòng, phòng lớn (giá 350.000đ/phòng/ngày) cho 3 người ở, phòng nhỏ (giá 300.000đ/phòng/ngày) cho 2 người trọ.
Bà chủ cho biết: "Nhà chị còn 2 phòng thôi. Ngày mai là sẽ không còn phòng nữa. Có người còn đặt từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 10, cho cả 2 đợt thi ĐH luôn. Em nên thuê ngay, chứ càng cận ngày thi thì giá phòng càng tăng. Trong vòng bán kính 1km quanh đây không có nơi nào rẻ hơn đâu". Bà tiết lộ: Nhiều nhà nghỉ khác để dành phòng, không cho đặt trước để chờ sát ngày thi mới cho thuê để "chém" khách.
Tại khách sạn Hải Yến, mặc dù giá đã tăng gấp đôi so với ngày thường (350.000-400.000đ/phòng/ngày so với 150.000-200.000đ/phòng/ngày), nhưng nhân viên lễ tân ở đây cho biết chỉ còn 3 phòng, các phòng khác đã được đặt trước. Khách nộp tiền trọn gói hàng triệu đồng luôn chứ không thèm đặt cọc.
Còn tại nhà nghỉ Minh Thu II - nằm sát ĐH Thương mại, bà chủ cho biết: Nhà nghỉ có 6 phòng thì 4 phòng đã được đặt trước. Bà chủ này khá dễ tính, khi cho phép ở 5 người trong 1 phòng giá 550.000đ/ngày. "Phòng chỉ có 1 giường, nhưng chị sẽ cho em mượn một tấm đệm. Em thuê thì đặt cọc ngay, chứ để mấy ngày nữa, giá lên 600.000-700.000đ/phòng/ngày, mà cũng không có mà thuê đâu" - chị nói. Những khách sạn, nhà nghỉ nằm xa các địa điểm thi, lượng phòng vẫn còn khá nhiều và giá rẻ hơn.
Nhiều bậc phụ huynh quan niệm, cả đời cùng lắm là... 1-2 lần con đi thi; hơn nữa, muốn cho con khỏi nóng bức, chật chội ở nhà trọ bình dân, nên đã cắn răng thuê phòng khách sạn, nhà nghỉ để tạo điều kiện tốt nhất cho con.