Bà Phạm Phương Thảo đã động viên anh Tiến tiếp tục vai trò "hiệp sĩ" của mình. Bà nói: "Đọc bài báo, tôi rất cảm phục hành động xả thân vì cộng đồng của "hiệp sĩ" Minh Tiến. Tôi hết sức xúc động trước tình cảm của anh Tiến đối với nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Việc làm của anh Tiến luôn luôn được chính quyền, người dân ghi nhớ. Riêng các danh hiệu "Hiệp sĩ giữa đời thường", "Hiệp sĩ săn bắt cướp" mà nhân dân phong tặng đã là phần thưởng vô giá đối với Nguyễn Văn Minh Tiến. Qua đó, hy vọng Tiến sẽ không nản lòng, sẽ vững vàng hơn, để giúp đỡ lực lượng công an, triệt hạ tội phạm, góp sức mang lại cuộc sống bình yên cho người dân TP".
Bà Phạm Phương Thảo đã trao tặng "hiệp sĩ" Nguyễn Văn Minh Tiến một chiếc máy ảnh kỹ thuật số, giúp "hiệp sĩ" ghi hình bọn cướp và chính thức có lời mời anh tham dự kỳ họp thứ 13 HĐND TPHCM, khai mạc vào ngày 1.7.2008 sắp tới.