Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lịch cắt điện khu vực Hà Nội
Kon Tum:
Dân điêu đứng vì nạn trộm bò mổ lấy thịt
Lao Động số 141 Ngày 23/06/2008 Cập nhật: 8:36 AM, 23/06/2008
Bà Y Dốp mới nhận nuôi rẽ 2 con bò mới của người hàng xóm.
(LĐ) - Trong thời gian qua, trên địa bàn một số xã như Ngọc Tụ, Đăk Rơ Nga, Pô Cô... thuộc huyện Đăk Tô, xuất hiện tình trạng kẻ gian trộm bò, sau đó giết thịt dẫn tới một số hộ dân vốn đã khó khăn, nay lại bị đẩy vào cảnh khốn khó.

Bởi, con bò là tài sản, cả một cơ nghiệp của nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số...

Nhiều người dân tằn tiện, chắt chiu gần như cả đời mới mua nổi hai con bò để làm vốn liếng, có những hộ gia đình vay tiền từ ngân hàng chính sách để mua bò nhằm cải thiện điều kiện kinh tế của gia đình, tận dụng thời gian nông nhàn ở địa phương... Thế nhưng không ít hộ đã bị kẻ gian bắt trộm bò đưa đi xẻo thịt.

Chỉ tính riêng trên địa bàn xã Pô Kô đã có 5 con bò bị kẻ gian bắt trộm. Gia đình bà Y Dốp, trú tại thôn Đăk Rao Lớn có 2 con bò bị kẻ gian bắt trộm, ông A Hai cũng bị mất 1 con, ông A Déo cũng bị mất một con bò đực hết lớn. Tại làng Tu Dốp cũng bị mất 2 con bò. Địa điểm kẻ gian thường tập kết để giết bò xẻo thịt là các vườn caosu, vườn càphê hoặc rẫy mì... cách gia đình nạn nhân khoảng chừng 1-1,5km.

Ông A Diu - Trưởng thôn Đăk Rao Lớn, xã Pô Kô cho biết: Những tên trộm bò có tài xẻo thịt. Theo dấu vết để lại tại hiện trường, bọn chúng thường có hai tên đi bằng phương tiện xe gắn máy, trộm bò lúc 2-3 giờ sáng khi cả làng đã yên giấc. Chỉ trong một đêm nhưng chúng đã xẻo thịt cả hai con bò hết lớn của gia đình bà Y Dốp. Sáng ra thấy mất bò, cả làng cử người đi tìm thì thấy tại vườn caosu, cách nhà bà Y Dốp khoảng 1km còn lại 2 bộ lòng, 8 cái chân, 1 cái đầu bò..., vết dao sắc lẹm, xung quanh khu vực này vẫn vương vãi máu tươi, toàn bộ đùi trước, đùi sau của con bò kẻ trộm cuỗm đi mất.

Bà Y Dốp vẫn chưa hoàn hồn: "Bị mất cả hai con bò đang chửa, sắp đẻ, gia đình mình thuộc diện hộ nghèo, nay lại khánh kiệt hơn, cơ cực lắm. Mình khóc miết cả đêm, cả tuần. Thương con bò quá, sao lại có con người ác đến thế".

Ông A Liễu - chồng bà Y Dốp - cho biết thêm: "Mình không làm chuồng bò. Hôm đó, sau khi thả bò đi ăn, tối về mình buộc bò vào cây cột gỗ cạnh ngay sau nhà. Sáng ra, tìm mãi không thấy hai con bò của gia đình ở đâu, cả nhà hô hoán lên, người dân trong làng đi tìm bò giúp. Chó đánh hơi, lên tận rừng caosu thấy còn lại 2 bộ lòng, 1 cái đầu bò.... Vốn liếng gia đình mình chỉ có 2 con bò, thế là hết rồi".

Ông Lê Văn Dương - Chủ tịch xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô cũng cho biết: "Mới đây, ông A Liêng-hộ nghèo và ông A Lem-Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngọc Tụ, cùng trú tại làng Kon Riêng, xã Ngọc Tụ cũng bị mất 2 con bò".

Theo ông Đinh Điệp - Bí thư Huyện uỷ Đăk Tô, tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn huyện Đăk Tô đã có khoảng trên 20 con bò bị kẻ gian bắt trộm đưa đi xẻo thịt. Một số hộ dân bị mất bò rơi vào hoàn cảnh kinh tế vô cùng khó khăn. Tâm trạng nhân dân trên địa bàn huyện Đăk Tô rất bức xúc trước vấn nạn này.

Minh Toàn
Tin mới từ Kon Tum

Quảng cáo
Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động