Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lịch cắt điện khu vực Hà Nội
Bài học... đeo bám
Lao Động Cập nhật: 7:28 AM, 21/06/2008
Ba phóng viên Lao Động trong rừng Đắc R'tih tháng 10.2005.
(LĐ) - Để có cuộc đối thoại giữa 3 phóng viên Lao Động với ông Chủ tịch UBND huyện Đắc R'lấp (Đắc Nông) cùng đầy đủ ban bệ của huyện này vào một ngày tháng 10.2005 - mà sau đó phóng sự 2 kỳ được trao giải đặc biệt cuộc thi viết phóng sự lao vào điểm nóng của Báo Lao Động - tôi đã phải lặn lội, mày mò tìm hiểu sự việc gần 2 tháng trời, có lúc tưởng chừng phải... bỏ cuộc.

Đó là vụ một số quan chức huyện Đắc R'lấp và xã Đắc R'tih bao chiếm, chia chác hàng trăm hécta đất rừng làm trang trại. Đầu mối thông tin ở người dân Đắc R'tih. Tuần nào họ cũng lên Gia Nghĩa gặp các nhà báo trình bày, thúc giục và... bức xúc. Đáp lại, chúng tôi cũng lặn lội về Đắc R'tih, kiên trì lắng nghe những lời rất... khó nghe.

Rồi qua họ để tìm thêm nhân chứng khác. Nhưng ngoài việc khẳng định sự thật, họ không có bằng chứng nào trong tay, cũng không biết nó đang nằm ở đâu. Người dân nhiệt tình vượt suối, băng rừng đưa chúng tôi vào xem khu đất các "quan" chiếm. Mà rừng núi thì mênh mông, nương rẫy bạt ngàn, biết đâu là đất "quan"? Do vậy, các nhà báo khác "đồng hành" trong vụ việc về sau bỏ cuộc hết. Riêng tôi vẫn đeo bám vụ việc trong vô vàn khó khăn.

Thanh lọc hàng đống quyết định thu hồi đất, bàn giao đất trong khoảng thời gian... trên dưới chục năm trời, loại bỏ những tiểu khu có lai lịch rõ ràng... tôi mới xác định nguồn gốc đất "quan" là từ Lâm trường Quảng Tân. Giám đốc lâm trường tất nhiên biết rõ việc thu hồi đất, sử dụng đất, nhưng ông ta rất sợ người ta trả thù - sự sợ hãi cố hữu của quan chức.

Vậy là phải tiếp tục kiên trì thuyết phục, cam kết giữ bí mật cho nguồn tin. Rồi ông giám đốc cũng gọi cho tôi, cho xem hồ sơ, quyết định, tiểu khu... Lúc này tôi mới thực sự yên tâm, xin ý kiến và sự hỗ trợ của VPMT để đưa vụ việc ra ánh sáng.

Ông giám đốc lâm trường giờ đã chuyển công tác lên tỉnh, gặp tôi vẫn vui cười chuyện cũ. Còn phần thưởng lớn nhất của chúng tôi là sự cổ vũ của bạn đọc và người dân Đắc R'tih, sự chỉ đạo xử lý cán bộ, thu hồi đất cho Nhà nước do chính lãnh đạo tỉnh Đắc Nông thực hiện. Nhưng hơn hết, đó là bài học đầu tiên về điều tra mà tôi đã học, bài học kiên trì đeo bám sự việc đến cùng.

Trong nhịp sống đầy sôi động hiện nay, những nhà báo VN - với tư cách công dân và trách nhiệm xã hội của người làm báo cách mạng - không ngừng vận động, không quản ngại khó khăn, gian khổ, quên mình để phản ánh những sự kiện nóng bỏng trong xã hội. Trong dòng chảy của đất nước phát triển và trong nhịp sống của báo chí hiện đại, các phóng viên Báo Lao Động đặc biệt là những nhà báo trẻ đã xông xáo ở mọi miền tổ quốc, nhanh nhạy nắm bắt thông tin, đáp ứng nhu cầu bạn đọc, làm cầu nối giữa bạn đọc với chính quyền các cấp, nhằm góp phần xây dựng cuộc sống thêm phần tốt đẹp hơn. Những bài viết trong trang báo này là những minh chứng về tinh thần lao động với trách nhiệm xã hội cao của phóng viên Báo Lao Động.  L.Q.V

Đặng Trung Kiên

Quảng cáo
Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động