Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lịch cắt điện khu vực Hà Nội
Nói hay đừng với Lý Sinh Sự
Lao Động Cuối tuần số 25 Ngày 22/06/2008 Cập nhật: 9:55 AM, 21/06/2008
(LĐCT) - Kể từ ngày thay nhà báo Ba Thợ Tiện (Hoàng Thoại Châu) chuyển công tác, từ năm 1995 nhà báo Trần Đức Chính (còn ký tên Chinh Đức, khi lãng mạn một chút để viết "Tản mạn", "Chuyện dọc đường" rồi thậm chí in thơ, thì có tên Hà Văn) được TBT Phạm Huy Hoàn giao đặc trách giữ mục "Nói hay đừng" thì anh lấy tên Lý Sinh Sự.

Từ ấy, lớp đàn em như tôi rồi đàn cháu nữa ở báo đều xưng danh anh là bác Lý. Có lẽ tôi là một trong không nhiều người ở báo Lao Động, hay liều "phạm thượng" sinh sự với bác Lý.

Một lần khi nhà báo Ba Thợ Tiện gặp tôi, cho cuốn tuyển các tiểu phẩm của anh, trong đó có đến hơn một phần ba là từ mục "Nói hay đừng" do anh khởi xướng trên báo Lao Động Chủ nhật, chúng tôi có bàn về tên chuyên mục này. Tôi thưa với anh, tên mục này đã có trên báo trước cách mạng Tháng Tám.

Ai đặt ra, Vũ Bằng, Lãng Nhân... thì tôi chịu, chưa tra cứu được. Nhưng dù sao tất cả đều hài lòng vì tên chuyên mục quá hay, giờ báo Lao Động độc quyền, coi như xứng đáng để "gìn vàng giữ ngọc" vốn quý của tiền nhân.

Dần dần, Báo LĐ ra phủ kín cả tuần. Lý Sinh Sự đều đều tuần "sáu nhát". Không rõ do TBT Phạm Huy Hoàn muốn đào tạo lớp trẻ hay muốn đa dạng hoá phong cách nên bảo tôi - lúc ấy đang trực tiếp làm tờ LĐ Chủ nhật (cuối năm 1997) - rằng, Ban VHVN phải có một người viết "Nói hay đừng" cho số này.

Nhà báo tài năng Trần Trung Chính (chỉ khác tên đệm) có bút danh Hân Hương, được tôi nhờ cậy viết "Nói hay đừng". Anh đặt tên một nhân vật là anh Sáu Vọng cổ, tôi bàn góp nên có chị Hai Quan họ cho "đoàn kết", "nối vòng tay lớn" cả hai miền. Từ đó anh Hân Hương ký tên là Hai Văn Sáu cho chuyên mục này.

Nói gì đi nữa, cho đến nay chưa có ai theo kịp về chất lượng, phong cách cũng như tốc độ của Lý Sinh Sự. Về sự viết mà nói, bác Lý cứ như Bàng Thống thời Tam Quốc. Miệng nói xa xả, thỉnh thoảng tợp một ngụm, tai vẫn hóng đố có lọt chuyện gì, tay viết nhoay nhoáy - cả đời bác Lý không dùng cái "côm-bu-đơ", vậy mà độ một giờ đã chế ra dăm, bảy cái sẵn cho chuyến đi công tác nước ngoài. Trước mặt bác Lý chỉ là cuốn sổ nhỏ bằng vỏ bao thuốc.

Phải thừa nhận bác Lý là tay viết có khả năng đến kinh người. Viết và nói cứ như nhà ảo thuật, hư - thực, thật - đùa, nghiêm chỉnh - hài hước, giễu nhại - chân tình, mong manh như sợi tóc, chẳng biết đâu mà lần. Âu cũng là bậc kỳ tài, quái nhân trong làng viết.

Chơi ngũ cung kiểu ta hay giao hưởng kiểu Tây, thì thào buôn chuyện như "buôn bạc giả" hay "sẵng giọng", "tinh tướng", "hoang vu"... bác Lý chơi được tất. Lạ nữa, bác Lý còn
có biệt tài - hay là nỗi bất hạnh - là người nhìn rõ, và có xu hướng bóc trần sự việc, rất tinh và rất thích nhìn và góp chuyện vào khoảng tối, khoảng chưa thể hiện rõ của con người và cuộc đời.

Nhưng dù cách nói, cách viết - rất cần cho tiểu phẩm - có khi ngoa ngoắt, đanh đá, phóng dụ, lộng ngôn... đến ghê người thì thẳm sâu ở Lý Sinh Sự vẫn là cái nhìn độ lượng, xây dựng và có nhân tình, hiểu thế thái. Và đặc biệt là anh biết người.

Lắm khi anh viết "dữ quá", TBT Phạm Huy Hoàn mấy lần gọi tôi lên làm "Phan Đình Giót lấp lỗ châu mai", đọc và sửa lại bài của bác Lý, cũng bởi ông nghĩ, có thể tội đâu tôi chịu, vả lại tôi có thể mạo muội sửa cho nhẹ bớt và vẫn không hại đến văn của bác Lý chăng? Những lần như thế, sáng ra tôi đều thưa với bác Lý, mong bác đại xá cho và quả thật, chưa bao giờ bậc đàn anh ấy giận lũ chúng tôi.

Báo LĐ của chúng tôi sắp tròn bát tuần. Vui và lại buồn. Nhiều cây bút đàn anh lừng lẫy của báo xưa, người đã đi mãi, người chuyển công tác, người về hưu. Giờ đã ngoài tuổi "tri thiên mệnh", tôi vẫn thấy chông chênh, hẫng hụt khi không còn được đứng bên các cây cao bóng cả ấy nữa.

Không gì thiệt thòi hơn là không được sống và làm việc bên các đấng bậc tài năng đàn anh, bởi nếu không có họ, lũ đàn em chúng tôi lấy đích đâu mà phấn đấu, học tập. Rất nhiều người viết báo thế hệ chúng tôi, đàn em chúng tôi suốt đời đã và đang phấn đấu để đến gần cái đích là nhà báo trung bình, rất trung bình.

Ấy thế mà bác Lý, nay tuổi đã 65, dưới thời Tổng biên tập Vương Văn Việt, vẫn "Mỗi tuần sáu nhát" Nói hay đừng - không kể các bài viết khác. Dù bác Lý đã về hưu, nhưng còn đó một tấm gương.

Đỗ Nghiêng

Quảng cáo
Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động