Bước chân vào giảng đường đại học, hầu như tân SV nào cũng có tâm lý "mình đã lớn", thêm vào đó, mọi "vòng kiềm tỏa" của cha mẹ, gia đình cũng nới lỏng đi rất nhiều bởi suy nghĩ "con vào được ĐH là yên tâm rồi", nên hầu hết các tân SV đều cảm thấy choáng ngợp trước sự thoải mái và tự do của môi trường ĐH. Nó khác hẳn với sự quan tâm gắt gao về thời gian, bài vở của các thầy cô trong mái trường phổ thông. Với sĩ số cả trăm người/lớp thì việc có lên lớp, chép bài, học bài hay không hoàn toàn phụ thuộc vào chính SV, chứ không có sự o ép của giảng viên.
Cùng với sự tự do về học hành là sự mở rộng các mối quan hệ, là sự theo nhau, đua nhau trong cả lối sống và cách ứng xử. Lên bất kỳ một giảng đường ĐH nào, ngoài những SV chú tâm đến bài giảng, bạn đều có thể gặp những hình ảnh "xưa như trái đất" như ngủ gật, chơi bài, tán gẫu... thậm chí quá quắt hơn, tại đây còn cả những đôi tình nhân SV "hồn nhiên" bày tỏ tình cảm. Đối với họ, giảng đường không phải là nơi để học mà là nơi để họ trình diễn thời trang với những bộ cánh mới nhất, mốt nhất, là nơi để họ chứng tỏ cho cả thiên hạ thấy: Ta đang yêu. Giảng đường ĐH vốn là nơi để tiếp nhận tri thức thì bắt đắc dĩ trở thành một công viên cho những SV thích thể hiện, thích "chơi trội". Thay vì thi đua học tập, họ lại đua nhau "lên đời" điện thoại, xe máy, những bộ quần áo đắt tiền và cả "người yêu". Chuyện học đối với họ chỉ là chuyện nhỏ, không cần phải quan tâm.
Bên cạnh những hình ảnh đẹp của những SV tình nguyện, SV nghèo vượt khó, đã xuất hiện ngày càng nhiều những SV sống chung với nhau như vợ chồng, ngày càng nhiều những nữ SV bất chấp tất cả để có tiền ăn diện, ngày càng nhiều những SV phải vào bệnh viện để "giải quyết hậu quả". Lỗi tại chính nhận thức của những SV này một phần, một phần nữa là do hoạt động đoàn, trường, lớp của các trường ĐH chưa thật sự gần gũi và đi sâu vào đời sống SV. Những hoạt động như "Ánh sáng văn hoá hè", "SV tình nguyện" lại chỉ thu hút những SV vốn chuyên tâm học hành và rất xa lạ với những SV chỉ thích ăn chơi. Có một thực tế là môi trường ĐH đang phân chia SV thành hai trường phái và gần như không bao giờ dung hoà.
Chính điều này đã dẫn đến những hình ảnh đối lập trong một giảng đường ĐH. Cho dù những SV ăn chơi, đua đòi, trưng diện không chiếm đa số, nhưng nó cũng tạo ra những ấn tượng không mấy tốt đẹp cho hình ảnh của SV VN nói chung. Vấn đề đặt ra ở đây là các tổ chức thanh niên, đoàn trường phải phát huy hơn nữa vai trò của mình. Có như vậy, giảng đường ĐH mới không trở thành "công viên" như hiện nay.
|
Mời tham gia bàn tròn Thời gian qua, chuyên mục "Bàn tròn: Xây dựng văn hóa người Hà Nội" đã nhận được nhiều bài viết bàn về văn hoá học đường của bạn đọc. Nhiều hành vi phản giáo dục báo hiệu sự xuống dốc của văn hoá học đường đã được bạn đọc phản ánh khá nhiều. Hy vọng, chuyên mục sẽ tiếp tục nhận được nhiều bài viết tham gia từ góc độ đề cao những nét đẹp vốn có trong truyền thống "tôn sư trọng đạo" của dân tộc ta; đóng góp ý kiến để xây dựng "trường ra trường, lớp ra lớp", "thầy ra thầy, trò ra trò".
Các ý kiến xin gửi về: Ban Thời sự, Báo Lao Động, 167/15 Tây Sơn (HN). Email: phanhuyha@laodong.com.vn hoặc nguyenhaduchanh@laodong.com.vn. Fax: 04.5332806. T.H.N |