Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lịch cắt điện khu vực Hà Nội
Hơn 3.600 ngày đồng hành cùng nạn nhân chất độc da cam
Lao Động số 129 Ngày 09/06/2008 Cập nhật: 8:29 AM, 09/06/2008
Chị Thể (thôn Phúc Lộc, xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội) - nạn nhân CĐDC được hỗ trợ vốn chăn nuôi và trồng hoa đào, thu nhập hơn 50 triệu/năm.
(LĐ) - Hôm nay (ngày 9.6), Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) tròn 10 năm tuổi. Quãng thời gian hơn 3.600 ngày đó ghi dấu sự nỗ lực của quỹ giúp đỡ cho gần 1 triệu NNCĐCD trên hầu hết các tỉnh/TP - nơi trước kia là những chiến trường chống giặc ngoại xâm ác liệt.

Gia đình anh Tô Văn Lực ở Hưng Yên được quỹ hỗ trợ 1 con bê giá 4 triệu đồng, 4 năm sau, gia đình anh thu được hơn 50 triệu. Chị Nguyễn Thanh Hà ở huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng bị khuyết tật cả chân và tay, được giúp dạy nghề và mở hiệu cắt tóc. Tiếng lành về uy tín của chị Hà đồn xa, 3 năm sau, hiệu cắt tóc rộng 24m2 đã trở thành một trung tâm dạy nghề cho nhiều nam, nữ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Những người khuyết tật đều được dạy nghề miễn phí.

Nguyễn Sơn Lâm đang là biên tập viên của chuyên trang Bongda 24h của báo điện tử Vietnamnet. Hơn 20 năm trước, Lâm đã thi đỗ Trường ĐH Ngoại ngữ Hà Nội. Cũng từ ngày đó, Lâm đã nhận được rất nhiều trợ giúp từ Hội Chữ thập Đỏ TP.Hà Nội, có cơ hội được giao lưu với những người cùng hoàn cảnh tại Pháp. Sau khi ra trường và hơn 1 năm thử việc, Lâm đã được ký hợp đồng chính thức, thực hiện được ước mơ làm bình luận viên bóng đá của mình.

Câu chuyện về những NNCĐDC đã vượt lên số phận, cũng như những người tình nguyện đến từng gia đình NN động viên, giúp đỡ có thể gặp ở bất cứ đâu trên cả nước. 10 năm trước, khi Quỹ Bảo trợ NNCĐDC ra đời cũng là thời điểm bác sĩ Trang Xuân Chi nghỉ hưu.

Thay vì nhận lời các cơ sở khám - chữa bệnh tư nhân ở Quy Nhơn, Đà Nẵng, người sĩ quan quân y này đã trở thành tình nguyện viên Hội Chữ thập Đỏ Bình Định. Bình Định là 1 trong 3 tỉnh (sau Đồng Nai và Đà Nẵng) đã phải chịu những tổn thương di chứng về người và ô nhiễm môi trường của chất độc da cam/dioxin. Người bác sĩ quân y này đã đặt chân khắp các nơi từ núi non cao xa đến các xã đảo của 11 huyện/TP trong tỉnh, để tiếp cận thăm hỏi, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh.

Qua các bài báo, tấm ảnh phản ánh về cuộc sống của các NN, ông cũng là một cầu nối giữa những con người bất hạnh và những tấm lòng thơm thảo. Giờ đây, các NN da cam và người khuyết tật nghèo ở bất cứ đâu trong tỉnh Bình Định đều gọi người bác sĩ già bằng cái tên thật trìu mến: "Bố Chi".

Tuy nhiên, theo ông Trần Hữu Phấn - GĐ Quỹ Bảo trợ NNCĐDC: "Đời sống của những người nhiễm và ảnh hưởng của CĐDC còn rất eo hẹp, 6-8% hộ gia đình có đời sống khá, 20-30% ở mức sống trung bình, 60-70% là hộ nghèo và cận nghèo. Họ thường không có việc làm hoặc việc làm không phù hợp. Các phương tiện công cộng phục vụ người khuyết tật, trong đó có những người bị ảnh hưởng chất độc da cam còn quá ít". Thế nên, chặng đường để NNCĐDC hoà nhập với cộng đồng còn rất dài và cần sự hỗ trợ, tương thân, tương ái của mỗi gia đình, cộng đồng khắp nơi.

Trong 10 năm qua, Quỹ Bảo trợ NNCĐDC đã phục hồi chức năng vận động được cho 4.800 nạn nhân. Hơn 2.700 hộ gia đình NN được xây dựng nhà mới; hơn 200.000 nạn nhân được quỹ hỗ trợ xây giếng nước sạch, cung cấp dụng cụ trợ giúp. Các phong trào tương thân, tương ái được duy trì: Ngày 10.8 hàng năm là Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam, phong trào "Từ trái tim đến trái tim"... Đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế đã đóng góp được 353 tỉ 33 triệu đồng và công sức hỗ trợ cho gần 1 triệu nạn nhân.

Quang Duy

Quảng cáo
Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động