"Cỗ máy in tiền"
Nếu như trước đây, thông tin cô M - một cô giáo dạy luyện thi tiếng Anh kỳ cựu của Hà Nội, thu nhập trung bình khoảng 35 triệu đồng/tháng (những tháng giáp kỳ thi ĐH) có làm ai đó "sốc" thì bây giờ, chuyện đó hoàn toàn bình thường đối với những thầy - cô có tiếng. Kiếm được vài triệu đồng hoặc hơn thế nữa trong một ngày từ luyện thi không phải là điều quá khó...
Chúng ta có thể làm một vài phép tính đơn giản. Đối với mỗi lớp luyện thi kiểu đại trà, bình dân (số lượng từ 100-200 em), thầy - cô phải giảng bằng micro như trong giảng đường ĐH, giá tiền thường 10.000đ/buổi. Nếu như các em mua vé học cả khoá thì rẻ hơn đôi chút. Như vậy số tiền thu về khoảng từ 1.000.000 - 2.000.000đ/buổi.
Các lớp có số lượng ít hơn (khoảng 50 em) thì giá tiền cũng tăng lên: 15.000 - 20.000đ/buổi và cứ thế số người học tỉ lệ nghịch với số tiền phải nộp. Có những lớp đặc biệt, các em phải trả tới 100.000đ - 200.000đ/buổi. Nhưng với những em nhà có điều kiện, số tiền này cũng không nghĩa lý gì so với những gì các em hy vọng sẽ nhận được từ phía các thầy - cô lão luyện.
Theo tiết lộ của một bà chủ "lò luyện" có tiếng ở Hà Nội, thường thì thù lao trả cho một buổi dạy cho những thầy - cô có tiếng sẽ dao động từ 500.000 - 700.000đ, có một số trường hợp lên tới 1 triệu đồng. Khoản tiền này là cố định, không phụ thuộc vào số học sinh hôm đó đông hay ít. Bởi suy cho cùng, chính nhờ có danh tiếng của thầy - cô thì các em mới tìm tới "lò". Các thầy - cô ít danh tiếng hơn sẽ nhận được trung bình 300.000đ/buổi. Có một số rất ít "lò" thực hiện theo phương thức chia 50/50 giữa chủ "lò" và thầy - cô, tính cụ thể số tiền từng buổi dạy.
Quả thực, sẽ không ngoa khi ví các "lò" luyện thi ĐH cấp tốc như những "cỗ máy in tiền" không chỉ cho các chủ "lò", mà cho cả thầy - cô.
Nỗi lòng người trong cuộc
Nếu đồng lương mà bảo đảm cuộc sống ở mức khả dĩ, chắc cũng chẳng mấy ai phải "chạy sô". Bởi, việc "chạy sô" thật sự đã vắt kiệt sức của những người hành nghiệp. Thế nhưng, không phải ai cũng có "duyên" với công việc này. Nếu không giỏi chuyên môn và được học sinh "ái mộ" thì khó mà chen chân vào các lò luyện.
Cô C.M - nguyên giảng viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên cũng từng là một trong những người luyện thi ĐH có tiếng - cho biết: Không phải cứ bằng cấp cao mà được học sinh yêu mến, trung tâm nể trọng. Vấn đề là phải có phương pháp tiếp cận học sinh, phải giữ giọng cuốn hút, dễ nghe...
Cũng theo tâm sự của hầu hết giáo viên tham gia các lò luyện thi, cơ chế thị trường đã mở thêm cơ hội cho giáo viên kiếm tiền một cách hợp pháp, chân chính thông qua việc hành nghề ở các trung tâm, lò luyện. Song, công việc này cũng khiến họ gặp không ít áp lực. Về chuyên môn, trình độ học sinh là một thách thức, bởi sức học của các em rất chênh nhau. Giáo viên phải dạy sao cho thu hút học sinh khá, giỏi, mà những học sinh trung bình, yếu cũng không nản.
Ngoài ra, dù có giỏi chuyên môn đến mấy nhưng nếu không thu hút học sinh, giọng nói khó nghe là giáo viên lập tức không được tiếp tục đứng lớp chứ đừng nói đến chuyện "chạy sô". Bởi, các "lò luyện" có một luật bất thành văn, đó là khi có 25% học viên phản đối, giáo viên buộc phải ngừng việc. Điều này khiến "tự ái nghề nghiệp" dễ bị tổn thương.
Trong khi đó, thực tế vẫn tồn tại một số học sinh ỷ vào đồng tiền, nên tha hồ muốn làm gì cũng được. Và tỉ lệ học sinh kiểu này tại các trung tâm, lò luyện cũng không phải nhỏ.
|
Sĩ tử bức xúc chỗ trọ
 |
| Một chủ quán nước kiêm môi giới nhà trọ tại lò ĐH Sư phạm. | Ngày 5.6, Hoa được nhóm bạn từ Trường THPT Thanh Oai (Hà Tây) chở lên ôn thi và trọ tại "lò" Nhân văn. Nghĩ đơn giản thuê nhà thì được nấu cơm để tiết kiệm tiền, nên Hoa "cơm nắm cơm đùm" nào muối vừng, nào ruốc, mắm..., rồi cả nồi cơm điện, soong. Không ngờ chủ nhà không cho nấu cơm trong khu trọ, khiến Hoa chưng hửng phải nhờ bạn mang về.
"Mà thuê nhà thì không rẻ: 500.000 đồng/người/tháng. Bà chủ nhà tại đây cho biết: Bà không tính tiền nhà theo phòng, mà tính theo người. Nhiều chủ nhà vì mối lợi mà tính tiền trọ theo đầu người, nên việc "nhét" bao nhiêu người là quyền của bà chủ, bất kể đó là phòng chật hẹp.
Tại một trung tâm luyện thi khá nổi tiếng gần ĐH Sư phạm HN, trên một phòng trọ ở tầng 5, 4 sĩ tử đang say giấc nồng. "Chúng nó hôm qua "cày" đến tận 5h sáng nên giờ mới... "chết giấc" như thế"- một người trọ có tên N ở đây cho biết.
Phải chen chúc trong những lò luyện ngột ngạt, tối về lại phải chui trong những căn nhà trọ ọp ẹp, nóng bức, liệu các sĩ tử luyện thi cấp tốc có đủ sức khoẻ và tỉnh táo để bước vào kỳ thi ĐH căng thẳng sắp tới?Lam Thảo |
>> Thầy cô "chạy sô" như ca sĩ
>> Bi hài luyện thi đại học cấp tốc