Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lịch cắt điện khu vực Hà Nội
Kiên Giang:
Chủ tịch xã... "quậy" lớp học tình thương
Lao Động số 112 Ngày 20/05/2008 Cập nhật: 9:03 PM, 19/05/2008
Lớp học tình thương của thầy Nhâm, cô Lệ luôn được các bậc phụ huynh học sinh tín nhiệm vì chất lượng.
(LĐ) - Xông vào lớp học tình thương của vợ chồng thầy - cô giáo Trần Văn Nhâm và Lê Ngọc Lệ ở ấp Xẻo Nhàu A "quậy" tới bến rồi thu hồi luôn giấy phép của Phòng GDĐT trong tình trạng "xỉn" rượu...

Hành động của ông Chủ tịch UBND xã Tân Thạnh (huyện An Minh, Kiên Giang) Nguyễn Thanh Nhanh không chỉ làm hoen ố hình ảnh của nhà lãnh đạo địa phương, mà còn tạo ra tiền lệ xấu cho việc cản trở "sự nghiệp trăm năm"...

Lớp học tình thương giữa rừng

Năm 2001, vợ chồng giáo viên Trần Văn Nhâm, Lê Ngọc Lệ giã từ TP.Rạch Giá về sinh sống tại miệt rừng U Minh Thượng, ấp Xẻo Nhàu A, xã Tân Thạnh. Tận mắt thấy những đứa trẻ lớp 2-3 mà vẫn không đọc được một chữ bẻ đôi, động lòng trắc ẩn, hai vị giáo già đứng ra mở lớp rèn chữ, luyện vần ngay giữa căn nhà lá ọp ẹp của mình.

Những cô cậu học trò dốt đặc, sau thời gian đến học đã nhanh chóng đọc được chữ, làm được toán, lại biết lễ phép nên người trong xóm mang con cháu đến gửi ngày một nhiều. Ngày 25.8.2001, 34 hộ dân và 3 tổ trưởng của ấp Xẻo Nhàu A đã đồng loạt ký đơn xin và được bà Hồ Thị Hoa - Trưởng phòng GDĐT An Minh cho phép mở lớp dân lập dưới sự quản lý của Trường Tiểu học Tân Thạnh 2.

Lúc đó do gia cảnh còn khó khăn nên mỗi ngày dạy, ông Nhân, bà Lệ thu 500 đồng; riêng những học sinh nhà quá nghèo, ông không thu đồng nào. Từ năm 2002 trở đi, cuộc sống khá hơn nên vợ chồng ông quyết định tăng số lớp (4 lớp: Mẫu giáo đến lớp 3) và không thu học phí. Đến niên học 2007- 2008, vợ chồng ông đề nghị và được đa số phụ huynh thống nhất mức thu học phí 1.000đ/học sinh/tháng để mua phấn, viết cho các em nhà nghèo và đổi nước ngọt cho học sinh uống.

Hiện mỗi ngày, lớp học tình thương tiếp nhận gần 100 học sinh. Riêng những tháng hè, số lượng này tăng rất cao do các học sinh từ các trường công lập tìm đến "học lại" để biết đọc, biết viết.

Ông chủ tịch xã "rút" giấy phép

Khoảng 16 giờ ngày 28.9.2007, Chủ tịch UBND xã Tân Thạnh Nguyễn Thanh Nhanh đã xông vào "quậy" lớp học tình thương bằng những lời lẽ khó nghe khiến cho nhiều phụ huynh phẫn nộ. Ông Nhâm nhớ lại: Bước vào nhà trong trạng thái "xỉn", ông chủ tịch xã lớn tiếng chất vấn: Ai cho mở lớp này?

Sau khi nghe vợ chồng tôi trình giấy phép do Trưởng phòng GDĐT An Minh Hồ Thị Hoa cấp từ năm 2001, ông chủ tịch xã liền lớn tiếng: "Bà Hoa không có quyền hạn gì hết, bây giờ cơ chế giáo dục thay đổi rồi". Nói xong, ông Nhanh "tước" giấy phép của Phòng Giáo dục nhét vào túi. Mãi đến khi phụ huynh có mặt tại hiện trường kịch liệt phản ứng, ông chủ tịch xã mới chịu làm biên nhận "rút" giấy phép của Phòng GDĐT huyện.

Nhưng từ đó đến nay, ông Nhanh vẫn chưa trả lại giấy phép cũng như chẳng có câu trả lời thoả đáng nào. Chính lối làm việc này đã làm cho thầy - cô giáo và nhiều bậc phụ huynh hoang mang, lo lắng. "Đến nay, UBND huyện, Phòng GDĐT An Minh vẫn chưa hề biết về thông tin này", ông Phan Quốc Nhanh - Phó Chánh Văn phòng UBND huyện An Minh - xác nhận.

Tuy nhiên, ông Quốc Nhanh cam kết sẽ báo cáo lên Thường trực UBND huyện để chỉ đạo xử lý trong thời gian sớm nhất: Bởi những vùng còn nhiều khó khăn như Tân Thạnh đang rất cần những nghĩa cử như vợ chồng thầy giáo Nhâm, vì vậy nếu không xử lý đến nơi đến chốn chẳng những không duy trì được lửa nhiệt tình, mà còn tạo ra tiền lệ xấu cho những người đi sau.

Thạc sĩ Ninh Thành Viên - Phó Giám đốc Sở GDĐT Kiên Giang: Ông Lưu Đức Tài - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Thạnh 2, nơi trực tiếp quản lý chuyên môn lớp học tình thương do ông Nhâm, bà Lệ phụ trách xác nhận với chúng tôi là lớp học này chẳng những tay nghề vượt trội hơn nhiều giáo viên của nhà trường, mà chất lượng đào tạo của lớp  cũng tốt hơn nhiều nơi. Từ đó cho thấy rằng việc tạo điều kiện cho lớp học này hoạt động, phát triển là rất cần thiết. Việc "rút" giấy phép của lớp học, theo tôi, ông chủ tịch xã đã đi quá xa trách nhiệm của mình. Chúng tôi sẽ chỉ đạo cho Phòng GDĐT huyện An Minh nhanh chóng làm rõ và có kiến nghị đến cơ quan chức năng xem xét theo quy định pháp luật. 

Lục Tùng
Tin mới từ Kiên Giang

Quảng cáo
Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động