Hướng nghiệp: Chưa được quan tâm
Phạm Thanh Lan ở xã Đa Phúc- Sóc Sơn năm nay sẽ tốt nghiệp cấp 3. Khi được hỏi em có dự định gì sau khi tốt nghiệp, Lan tỏ ra lúng túng: "Lực học của em chỉ ở mức trung bình, không thể thi đại học; còn nếu học nghề thì cũng chưa biết nên chọn nghề nào. Nghe nói, 1 Cty của Nhật ở KCN Bắc Thăng Long đang cần tuyển CN nữ, chỉ cần đủ 18 tuổi và tốt nghiệp cấp 2, em đã đăng ký và được hẹn thời gian đi làm nhưng cũng không biết công việc đó có phù hợp không, vả lại nơi đó cũng xa nhà quá...".
Còn Nguyễn Thị Vinh - xã Tân Minh - Sóc Sơn lại khác. Sức học có hạn cộng với hoàn cảnh không cho phép nên Vinh chỉ học hết cấp 2 rồi ở nhà phụ mẹ bán hàng. Sau 3 năm lao động tự do, giờ Vinh muốn tìm công việc trong nhà máy để có thu nhập ổn định.
Dạo một vòng qua gần 20 DN, đơn vị đào tạo - tuyển dụng với rất nhiều chỉ tiêu, Vinh vẫn không xác định được hướng đi cho mình. Công việc phổ thông thì Vinh chê mức lương thấp, việc lương cao đòi hỏi bằng nghề thì Vinh không có, học nghề thì sợ mất thời gian và tốn kém...
Tâm trạng "đứng ở ngã ba đường" đó không chỉ của riêng Lan, Vinh mà còn là nỗi lo của nhiều bạn trẻ cũng như các bậc phụ huynh nông thôn trước mùa tuyển sinh. Không được sự tư vấn từ cơ quan hay tổ chức nào, không có sự định hướng từ phía nhà trường, gia đình, các em hoàn toàn bị động trong việc xác định tương lai nghề nghiệp của mình. Nhiều em chỉ nghĩ đơn giản rằng, không có bằng cấp nhưng có sức khoẻ và sự nhiệt tình. Đó là quan niệm sai lầm vì nếu muốn không thất nghiệp thì phải có nghề, mà muốn có nghề, thanh niên phải được đầu tư định hướng ngay từ đầu.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Chinh - Phó Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm thanh niên HN nhận định: "Lâu nay công tác tuyên truyền, hướng nghiệp và đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn đã bị bỏ qua. Vì vậy, họ rơi vào cảnh: Ở nhà thì nông nhàn, nhưng đi làm thì chưa biết vào đâu, làm gì vì không có kỹ năng. Muốn giải quyết việc làm cho đối tượng này, các cơ quan chức năng cần sớm quan tâm đến việc mở rộng ngành nghề đào tạo, làm tốt hơn nữa công tác thông tin tới người LĐ".
Việc làm: Thiếu thông tin
Ngày hội việc làm thanh niên do Huyện đoàn và Phòng LĐTBXH huyện Sóc Sơn tổ chức ngày 11.5 thu hút 17 đơn vị, DN tuyển dụng tham gia với hàng ngàn đầu việc, trong đó rất nhiều vị trí lao động phổ thông - phù hợp với học sinh mới tốt nghiệp cấp 2 và 3, Tuy nhiên, nhiều thanh niên đã tỏ ra khá bức xúc khi không thể tìm được việc làm ở các DN đóng ở huyện nhà.
Một nhóm gần 10 thanh niên đến từ xã Việt Long- Sóc Sơn đã tốt nghiệp cấp 3 và đã qua học nghề hy vọng tìm được công việc phù hợp, ổn định trong DN đóng ở KCN Nội Bài, nhưng tìm mỏi mắt cũng không có. Hầu hết các đơn vị, DN tham gia đều đóng ở KCN Thăng Long, Đông Anh và bên thành phố.
Việc thì không thiếu nhưng Nguyễn Văn Hồng so sánh: Chúng em đi làm mộc, cơ khí tự do ở gần nhà thu nhập mỗi tháng cũng được 1,5-2 triệu đồng, vậy mà mức lương trong các DN trả chưa được bằng thế, trong khi phải chi tiêu thêm các khoản đi lại (KCN Thăng Long cách Sóc Sơn gần 30km), thuê nhà, ăn uống... Huyện nhà cũng có KCN, cụm CN mà không tạo điều kiện cho con em mình vào làm việc mà phải sang huyện khác tìm việc thì thật vô lý.
Thiếu thông tin về tuyển dụng, đào tạo và thông tin không đầy đủ là điểm yếu của phần lớn thanh niên nông thôn hiện nay.
Nguyễn Văn Nghĩa - xã Xuân Thu - Sóc Sơn bày tỏ: Chúng em đã thuộc vùng sâu, vùng xa, thiệt thòi đủ thứ, nay lại không có thông tin nên cơ hội tìm việc đã khó lại càng trở nên khó khăn. Vì vậy, rất mong được sự quan tâm của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong việc tuyên truyền, đưa thông tin làm cầu nối giúp thanh niên nông thôn chọn nghề, tìm việc.