Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lịch cắt điện khu vực Hà Nội
Quảng cáo Nghĩa Cường mobile
Tính cuộc vuông tròn:
Chuyện tình không có hậu
Lao Động Cuối tuần số 19 Ngày 11/05/2008 Cập nhật: 12:37 AM, 11/05/2008
(LĐCT) - Tốt nghiệp ĐH, em xin được việc làm ở một công ty. Không biết may hay rủi mà em được giám đốc quan tâm đặc biệt. Anh ấy 40 tuổi và đã có gia đình, biết vậy nên em cố gắng làm việc thật tốt và giữ khoảng cách trong giao tiếp để tránh dị nghị.

Nhưng anh ấy ngày càng chú ý đến em nhiều hơn. Nhiều lần anh tỏ ý muốn "giúp đỡ" em trong công việc và kinh tế, nhưng em đều từ chối.

Biết kéo dài tình trạng này không có lợi, em đã chủ động xin chuyển công ty khác. Nhưng anh ấy vẫn thường gọi điện hỏi thăm, mời em đi uống nước, đi chơi... Từ chối mãi không tiện, một lần em nhận lời. Đó là lần đầu tiên em đi cùng anh ấy, và hôm đó anh đã nói lời yêu em...

Thời gian trôi qua, em cũng yêu anh ấy lúc nào không hay, yêu trong sự phấp phỏng lo âu... Mấy năm liền như vậy, bạn bè hỏi sao yêu lâu thế mà không cưới. Em toàn phải nói dối và rất khổ tâm khi chính em cũng không biết cuộc tình này sẽ tới đâu. Em nói với anh: "Em có thể chờ bao lâu cũng được, chỉ mong anh có một lời hứa để em hy vọng". Nhưng anh ấy vẫn không nói gì.

Thậm chí khi có thai, em đã rất đau đớn khi buộc phải từ bỏ đứa con để bảo toàn danh dự cho mình và anh ấy, nhưng anh vẫn không một lời hứa hẹn. Có người cho rằng, đó chỉ là quan hệ lợi dụng, "một bên cần tình và một bên cần tiền". Nhưng em thực sự yêu anh ấy.

Và rồi vợ anh ấy phát hiện ra và đã gọi điện cảnh cáo, hăm dọa, chửi rủa, vu cho em nhiều chuyện xấu xa, rằng em là đứa "lừa tình, lừa tiền", chỉ bám lấy chồng chị ta để "đào mỏ"... Em đau đớn và xấu hổ vô cùng.

Em biết mình sai nên đã quyết định chia tay anh ấy. Tuy vậy em lại không thể dễ dàng quên anh ấy, em đã quá yêu và không thể sống thiếu anh ấy được nữa. Em phải làm sao để thoát khỏi tình trạng này?

 Minh Phương (HN)
Chưa biết đây có phải là mối quan hệ tình - tiền hay không, nhưng có thể khẳng định ngay một điều là em đang sai, vì đã vi phạm chế độ "một vợ một chồng" mà Luật Hôn nhân Gia đình quy định (tiếc rằng em đã biết trước điều này mà không tránh được).

Em đang ở vị thế hoàn toàn bất lợi. Cả về mặt đạo lý, dư luận xã hội và luật pháp em đều không thể tìm được sự đồng tình và ủng hộ. Vậy mà em vẫn còn hy vọng và chờ đợi vào một lời "hứa hẹn" của anh ta?

Dư luận có thể không phải lúc nào cũng đúng, nhưng người ngoài và vợ anh ta (hoặc chính bản thân anh ta nữa) còn có cách hiểu nào khác ngoài cách hiểu là em đến với anh ta vì tiền, còn anh ta thì vì nhu cầu thể xác? Chuyện của em cũng xảy ra với nhiều cô gái trẻ thiếu bản lĩnh.

Không có gì đáng "ngạc nhiên" khi một người đàn ông 40 tuổi đầy kinh nghiệm, có tiền bạc và địa vị lại có thể dễ dàng chinh phục được một cô gái còn ngây thơ chập chững như em. Nhưng rõ ràng cho đến phút này, anh ta không hề có một dấu hiệu nào chứng tỏ muốn gắn bó với em, thậm chí một lời hứa suông cũng không.

Em hãy cảnh giác với tình cảm của chính mình. Hôn nhân không phải là một câu chuyện ngắn có thể đoán định trước kết cục của nó, ngay cả trong trường hợp hai người tự nguyện đến với nhau một cách hoàn toàn nghiêm túc thì người ta vẫn còn phải cầu tới vận may nữa. Còn những mối tình kiểu của em thì chỉ trông mong vào một vận may kiểu "nghìn năm có một" mà thôi.

Tất nhiên là không dễ quên anh ta. Nhưng hãy nhớ đến chuyện đó như một bài học kinh nghiệm đầu đời. Sự thật là em đang sa lầy trong mối quan hệ với anh ta - một mẫu đàn ông vô trách nhiệm, ích kỷ nhưng tự mãn và hãnh tiến (tiếc rằng loại người này thời nay không hiếm).

Còn nếu em cứ dứt khoát "không thể sống" thiếu loại người như vậy thì còn gì để nói nữa đây? Hãy nhìn lại và so sánh xem giữa hai khoảng thời gian em đã sống "không có anh ta" và "có anh ta" thì đâu là thời gian em thực sự hạnh phúc? Và nỗi bất hạnh, ê chề lớn nhất em từng nếm trải là vào lúc nào, do ai mang đến?

Một sự thật đáng buồn nữa muốn chia sẻ cùng em là, người ta không thể dùng vật chất hoặc tình cảm để "bù" được những bất hạnh đã gây ra cho người khác (nếu để xin lượng thứ thì may ra còn được).

Hãy tỉnh táo, em chỉ có duy nhất một tuổi xuân - cơ hội thuận lợi nhất để kiếm tìm hạnh phúc gia đình.

Tri Âm

Quảng cáo
Kết bạn bốn phương
Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động
Tôn vinh các anh hùng thời kỳ đổi mới