Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lịch cắt điện khu vực Hà Nội
Con đường "hành" dân
Lao Động số 222 Ngày 25/09/2007 Cập nhật: 8:19 PM, 24/09/2007
Đường Trung Kính toàn bùn lầy và những ổ trâu đọng nước.
(LĐ) - Từ nhiều năm nay, người dân sống quanh khu vực ngã ba cuối đường Trung Kính (phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đang phải sống trong tình trạng khổ sở, bởi nơi đây không còn đúng nghĩa là một con đường. Đâu là giải pháp cho vấn đề này?

Người dân kêu trời

Con đường này sau những trận mưa vừa qua tại Hà Nội trông như một cái ruộng, toàn bùn lầy và những ổ trâu đọng nước. Hai bên đường, phế thải xây dựng ngổn ngang, bịt hết cống thoát nước. Anh Lưu Văn Đoan - một người dân ở tổ 49, phường Yên Hoà - bày tỏ: "Tại đây, ngày nắng thì bụi mù mịt, còn ngày mưa thì như một cái ao, thậm chí những ngày mưa to như hôm 4.9 vừa qua thì cả đoạn đường như một khúc sông, khiến chúng tôi hoàn toàn bị cô lập với bên ngoài".

Cùng tâm trạng với anh Đoan, anh Lâm Trường Giang - nhà ở khu chung cư HH2, phường Yên Hoà - cho biết: "Chúng tôi đã phản ánh vấn đề này nhiều lần lên chính quyền các cấp, nhưng đến nay tình hình vẫn không có gì khả quan. Việc đưa con cái của chúng tôi đi học gặp rất nhiều khó khăn, nhất là những ngày trời mưa khiến đường quá lầy lội".

Theo quan sát của chúng tôi, để có thể đi lại qua đoạn đường "đau khổ" này, người đi đường tự tạo một đường mới bằng cách đi lên phần trên của một công trình đang san mặt bằng. Lâu dần, đây lại trở thành lối đi chính của người dân nơi đây.

Chính quyền bó tay!

Tìm hiểu vấn đề, chúng tôi đã gặp ông Nguyễn Minh Hiếu - Chủ tịch UBND phường Yên Hoà, ông cho biết: "Tình trạng này kéo dài đã hai năm. Chúng tôi đã nhiều lần phản ánh lên Sở GTCC, nhưng đến đầu tháng 8 năm nay, sở cho lắp đặt một hệ thống cống thoát nước tạm thời và công việc vẫn đang tiến hành với tiến độ rất chậm, cũng không biết đến bao giờ mới hoàn thành".

Theo ông Hiếu, khi hệ thống cống thoát nước hoạt động cũng chỉ xử lý được nước thải, chứ không thể chống chọi được với những trận mưa to. Bên cạnh đó, một nguyên nhân nữa khiến đoạn đường này ngày càng xuống cấp trầm trọng là do xe tải thường tới đây đổ trộm phế thải xây dựng.

Về phía chính quyền quận Cầu Giấy, ông Trần Phú Thiết - Trưởng phòng Xây dựng - đô thị quận - cho biết: "Về nguyên tắc, đường đã được đặt tên thì Sở GTCC phải có trách nhiệm quản lý. Chúng tôi đã nhiều lần phản ánh lên Sở GTCC, nhưng việc giải quyết thực trạng tại đường Trung Kính vẫn chưa thể dứt điểm". Theo ông Thiết, thậm chí cho đến nay vẫn chưa xác định được rõ ràng Sở GTCC hay quận Cầu Giấy sẽ trực tiếp giải quyết vấn đề này.

Được biết sắp tới, đoạn đường tại ngã ba Trung Kính sẽ bị bỏ đi và đường Trung Kính sẽ nối trực tiếp với đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài. Tuy nhiên, khi hỏi chính quyền phường Yên Hoà và quận Cầu Giấy về dự án làm đường mới thì họ đều lắc đầu không biết bao giờ kế hoạch đó được thực hiện.

Sơn Lâm - Đăng Thoan
Tin mới từ Hà Tây

Quảng cáo
Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động