Dù đồng bào đã trồng được bắp lai, làm được lúa nước, nhưng cũng chỉ đủ ăn, nhiều thanh niên đã về xuôi tìm việc. Thế mà nơi đây có một gia đình biết chịu khó học hỏi, mạnh dạn đầu tư trồng cây caosu và họ đã giàu lên, đó chính là gia đình của K'Thị Yến.
Mãi đến năm 1998 khi Ban Dân tộc Miền núi tỉnh đưa cây caosu về bản, bà con mới biết, nhưng kỹ thuật chăm sóc thu hoạch khó nhớ quá, nên mặc dù được Nhà nước cấp không lấy tiền, nhiều bà con cũng lắc đầu không nhận. Gia đình K'Thị Yến xung phong làm đầu tiên, cả nhà K'Thị Yến đã nhận ngay 5ha đất.
Yến tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về trồng cây caosu, Yến còn xuống Phan Thiết để mua thêm sách về đọc, những cái gì chưa vững cô đi tìm cán bộ khuyến nông để hỏi, nên trồng cây cao su không còn khó nữa. Cái khó là phải thức khuya dậy sớm để làm cỏ bỏ phân, khi cây cao su còn bé thì cả nhà phải trồng thêm cây ngắn ngày, như mỳ, ngô, đậu, lạc.
Biết lấy ngắn nuôi dài và chăm sóc đúng kỹ thuật, nên cuộc sống cứ khá dần và cây cao su của nhà Yến rất tốt. Năm nào nhà Yến cũng thu được từ 50 chục triệu từ tiền bán mủ cao su, cộng thêm các loại hoa màu khác thì thu tới 100 triệu, một con số làm cho bà con thôn bản ai cũng ngạc nhiên trầm trồ khen ngợi và hăng hái nhận đất để làm theo. Ngày nào ở Trạm thu mua cũng tấp nập cảnh bà con KHo gùi mủ cao su đến bán, trong dòng người đó bao giờ cũng gặp K'Thị Yến.
Cũng nhờ đó mà nhiều bạn thanh niên ở đây không đi làm ăn xa nữa, mà đã noi theo Yến để làm giàu.