Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Tâm sự của một lao động Việt Nam:
Giọt mồ hôi ở xứ Hàn
Lao Động số 102 Ngày 08/05/2008 Cập nhật: 8:24 AM, 08/05/2008
Người LĐ học tiếng trước khi xuất ngoại.
(LĐ) - Trrước khi đi, tôi được đào tạo nghề hàn và ký hợp đồng sang đó sẽ làm thợ hàn nhưng khi sang đến nơi, tôi lại được phân công vị trí công nhân tiện ốc vít- công việc tôi chưa làm quen bao giờ.

Sản phẩm làm ra bị hỏng, lỗi  nên nhiều lần tôi bị ông chủ đánh đập. Điều đó chỉ chấm dứt khi tôi quen việc và làm được hoàn thiện sản phẩm mới... Khỏi phải nói công việc vất vả đến thế nào. Để có tiền gửi về nhà, không chỉ tôi mà tất cả LĐVN sang đây đều phải làm thêm giờ. Mỗi ngày, tôi thường đi từ sáng đến 8-9 giờ tối mới được nghỉ. Về đến nhà, mệt, buồn ngủ đến không thèm cả ăn nữa.

Mỗi tuần, tôi được nghỉ 1 ngày và ngày đó cũng dành trọn cho việc ngủ bù vì suốt tuần lao động quá mệt. Vì vậy, sang HQ đã gần 3 năm mà tôi chưa biết đất nước HQ thế nào ngoài nhà xưởng và nhà xưởng. Vả lại, có cho đi chơi thì tôi cũng không dám đi vì mọi thứ đều rất đắt đỏ. Khí hậu HQ rất lạnh, thường xuống dưới âm độ, không cẩn thận rất dễ ốm.

Có một điều hết sức bất công là dù làm cùng vị trí, cùng công việc nhưng thu nhập của người VN mình so với người HQ chỉ bằng khoảng 1/10. Lương của tôi hiện nay được khoảng hơn 1.000USD/1 tháng. Số tiền đó ky cóp để gửi về VN được coi là cao, nhưng dưới con mắt của những đồng nghiệp người HQ thì "Tiền lương của chúng mày không đủ cho chúng tao ăn sáng".

Để tiết kiệm tiền gửi về nhà, chúng tôi phải tằn tiện tất cả các khoản chi tiêu. Hầu hết đồ dùng sinh hoạt trong nhà như đồ bếp, tivi, máy tính... chúng tôi đều ra đường nhặt đồ người ta đã thải ra bãi rác. Mỗi tháng, tôi chỉ dám giữ lại 100-200USD tiền ăn uống, sinh hoạt... Để được ông chủ quý mến không phải là dễ, phải hết sức khéo léo và chịu đựng tốt. Lúc nào nhìn thấy họ cũng phải cười tươi từ xa và luôn thường trực nụ cười trên môi mới mong được "bình yên".

Người nào giữ vẻ mặt bình thường, lạnh nhạt dễ bị ông chủ lườm nguýt, săm soi. Nhưng, khi đã được lòng ông chủ, thỉnh thoảng họ cũng đánh xe đến đón đi làm, tôi ốm đau cũng được đến thăm và được tổ chức sinh nhật cho... Gần 3 năm ở Hàn Quốc, tôi thấm thía một điều: Để có thu nhập ở xứ người, mồ hôi đổ ra không phải là ít...

Lan Ngọc (Ghi theo lời kể của một LĐVN tại HQ - xin được giấu tên)

Tìm việc - Tìm người
Từ khóa:
Lĩnh vực:
Địa phương:
Thông tin:
Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động
Tôn vinh các anh hùng thời kỳ đổi mới