|
|
Lao Động Cuối tuần số 48 Ngày 30/11/2008 Cập nhật: 7:29 AM, 30/11/2008
(LĐCT) - Bạn tôi, chị ấy không "cô đơn trên mạng" - như tên một cuốn sách tôi từng xui chị đọc, mà là "cô đơn trong siêu thị", vào những ngày có tiền.
|
|
Từ dưới chân dốc, một người đàn ông lớn tuổi nở nụ cười chiếm hết nửa khuôn mặt nhàu nhĩ reo to: "Lâu quá rồi, nhà văn, nhạc sĩ ơi!".
Bức tường trước mặt trong căn phòng bừa bộn mấy hôm nay bỗng mọc ra vài tai nấm trắng tinh, như những lớp nhăn trên lưng con kỳ đà. Trên vành nấm đọng lại vô số những hạt nước nhỏ li ti phát sáng như chực rơi xuống. Nhưng không thể rơi!
Sau đợt kiểm tra gần đây, tại Hậu Giang vừa có 46 ấp, khu vực không được tái công nhận danh hiệu văn hoá. Trước đó, nhiều địa phương khác ở ĐBSCL cũng có quyết định không công nhận lại danh hiệu này đối với một số xã, ấp và hàng ngàn hộ gia đình. Việc công nhận mới cũng được xem xét gắt gao hơn.
Nhận quyết định nghỉ hưu rồi, tổng công ty và công ty do ông làm giám đốc đã liên hoan. Tấm biển đề tên ông trước cửa phòng làm việc đã được hạ xuống và một tấm biển khác đã được treo lên...Tất cả đều đã được an bài. Riêng ông vẫn không an tâm....
Bạn tôi có cái thú: hôm nào túi cạn tiền lại thích len chân vào mấy nơi sang trọng - cứ như một trò làm khó mình, dù đương nhiên là chả ai đánh thuế nhìn cả. ở Vincom, theo lời bạn tôi, có một hàng bát đĩa ngoại đẹp dã man, đắt lòi kèn.
Chị thấy tim mình thắt lại khi mở mạng thấy bài báo dịch từ báo nước ngoài về ông bà ngoại thằng bé - thằng bé quá nổi tiếng từ gần nửa năm nay. Từ cái ngày thằng bé được một người đàn bà đẹp ngoại quốc nhận làm con nuôi, cứ mỗi lần đọc thông tin gì về nó, chị đều cảm thấy một nỗi thương xót không sao hiểu nổi.
Trong mấy ngày qua, nhiều người thay mặt gia đình những nhà văn, nhạc sĩ, đạo diễn
đi nhận giải thưởng Nhà nước và giải thưởng Hồ Chí Minh ở TPHCM đã phải đôn đáo để lấy chứng nhận các loại giấy tờ. Nhìn vẻ mặt của không ít người tại văn phòng 2 Bộ VHTT, mới thấy việc được uỷ nhiệm nhận giải hoá ra khổ như thế nào.
Mấy chục năm trước con gái hỏi, bố ơi hổ sống ở đâu? Ậm ừ ngắc ngứ một lúc lâu mới trả lời, ở trong rừng! Về sau tự thấy phải cảm ơn trời phật đã mách cho mình một câu trả lời sáng suốt. Không mắc tội nói dối trẻ con...
Tháng 3, về các xã cù lao ven biển Tiền Giang xôn xao nghe chuyện đặt tên huyện mới. Theo dự kiến của Ban chỉ đạo tỉnh, 6 xã: Tân Thới, Tân Phú, Phú Thạnh, Tân Thạnh (huyện Gò Công Tây), Phú Đông, Phú Tân (huyện Gò Công Đông) sẽ được tách ra thành huyện "Tân Phú Đông", lấy Phú Thạnh làm trung tâm huyện lỵ.
Đi xem các hội chợ triển lãm, thường thấy những tờ rơi, tờ gấp, bản tin, newsletter bị vứt tung toé khắp nền sân, nhìn mà ái ngại, nhưng rồi, tại nhiều hội chợ, cảnh ấy diễn lại nhiều lần thành quen.
|
|
|
|
|
|
|
|