Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Đón loạt phim “bom tấn” cuối hè
 Cập nhật: 9:37 AM, 11/08/2008
Bộ phim ca nhạc Mamma Mia.
Ba đơn vị nhập phim nhanh nhạy ở VN là Megastar, Thiên Ngân, BHD đã lên kế hoạch đưa về mẻ phim “bom tấn” cuối hè.

Điểm nhấn của phim hành động, khoa học- viễn tưởng tháng 8 tại các rạp sẽ là Kỵ sỹ bóng đêm (The dark knight); Xác ướp 3: Lăng mộ Tần vương (The Mummy 3: Tomb of the Dragon Emperor) và sự đổi gió tươi vui, hấp dẫn với không gian âm nhạc tràn đầy của ABBA trong phim ca nhạc Mamma Mia (Giai điệu hạnh phúc); người máy dọn dẹp Wall-E tìm được mục đích sống mới khi gặp cô người máy thăm dò xinh đẹp Eve ở phim hoạt hình lãng mạn Rô- bốt biết yêu…

Âm hưởng chủ đạo vẫn là hành động

Ấn tượng nhất và được nói nhiều nhất là Kỵ sĩ bóng đêm, phim do Thiên Ngân nhập và khởi chiếu toàn quốc từ 29/8.

Đây là phần tiếp theo của Batman begins (Người dơi khởi nghiệp) - loạt phim mới về huyền thoại người dơi tiếp tục chiến đấu với cái xấu để cứu thành phố Gotham.

Trong phần này, người dơi (Christian Bale) phải đương đầu một đối thủ sừng sỏ- loại tội phạm tâm thần mưu mô là tên Hề- Joker do nam diễn viên quá cố Heath Ledger thủ vai.

Chỉ trong 3 tuần đầu công chiếu, Kỵ sĩ bóng đêm đã lập kỷ lục thu về gần 400 triệu USD tại Bắc Mỹ (sớm vượt qua Indiana Jones- Vương quốc sọ pha lê chiếu suốt 11 tuần mới thu được khoảng 314 triệu USD).

Một trong những lý giải cho sự kiện này là khán giả tò mò về vai diễn cuối cùng của Heath Ledger. “Sao lại quá nghiêm trọng như thế- Joker”, câu nói trong phim vô tình cũng là lời tưởng nhớ diễn viên người Úc xấu số này.

"Xác ướp" phần 3 hứa hẹn nhiều hấp dẫn.
Ngày 15/8 tới, Megastar sẽ giới thiệu với khán giả Việt bộ phim Xác ướp 3: Lăng mộ Tần vương dài 114 phút (đạo diễn Rob Cohen) với gương mặt quen thuộc Brendan Fraser và các ngôi sao Trung Quốc là Lý Liên Kiệt (vai Hoàng đế), Dương Tử Quỳnh (phù thủy Zi Yuan), Huỳnh Thu Sanh (tướng Yang), Lương Lạc Thi (Lin)…

Lại thêm một phim của đạo diễn phương Tây hướng về Trung Quốc kể từ sau sự kết hợp của Thành Long và Lý Liên Kiệt trong phim Vua Kungfu.

Bên cạnh bậc thầy về võ thuật là Lý Liên Kiệt, Xác ướp 3 cũng chú trọng các màn hành động hấp dẫn cho từng nhân vật như Brendan Fraser với các miếng võ Krav Maga, Dương Tử Quỳnh sử dụng kiếm thuật, Lương Lạc Thi trổ tài kung-fu còn Luke Ford hài hước đánh đấm kiểu đường phố…

Khoảng 2.000 nhân lực tham gia dàn dựng và diễn xuất trong các cảnh quay tại đất nước của Vạn Lý Trường Thành. Các cảnh quay ở Trung Quốc chủ yếu được thực hiện tại sa mạc Tian Mo và Thượng Hải. Xác ướp 3 vừa ra mắt khán giả Mỹ ngày 1/8 và sau 1 tuần bán vé thu về hơn 40 triệu USD.

Đổi gió cùng phim ca nhạc, hoạt hình

Sau 3 tuần công chiếu, phim ca nhạc Mamma Mia đạt doanh thu gần 90 triệu USD tại Bắc Mỹ và được Megastar nhập về chiếu tại VN từ 29/8. Giữa biển phim hành động thì sự xuất hiện của Mamma Mia! ví như một nốt khóa nhạc nhẹ nhàng tinh tế cho mùa hè 2008 bùng cháy với những siêu anh hùng trong các cuộc chiến khốc liệt.

Lấy cảm hứng từ ca khúc nổi tiếng của nhóm ABBA và vở nhạc kịch cùng tên, bộ phim Mamma Mia cũng dựa vào âm nhạc để xây dựng kịch bản: nhóm bài hát dành cho khán giả trẻ trung như Honey, Honey, Dancing Queen…, nhóm ca khúc âm hưởng trầm lắng, trưởng thành hơn như The Winner Takes It All, Knowing Me, Knowing You…

Điểm nhấn chính là bài I Have a Dream được Amanda Seyfied thể hiện trong tâm trạng mong muốn tìm lại cha ruột, ca khúc Mamma Mia do nữ diễn viên chính Meryl Streep hát rất thành công.

Chú rô-bốt lãng mạn Wall- E mang về cho nhà sản xuất hơn 200 triệu USD sau 6 tuần phát hành tại Bắc Mỹ sẽ chinh phục khán giả Việt từ 22/8.

Hình ảnh người máy nhỏ bé kiên trì dọn dẹp rác thải bao phủ trái đất trong nỗi cô đơn buồn tẻ đã chinh phục được nhiều người xem hơn cả mong đợi.

Đồng sản xuất Lindsey Collins nhận xét: “Wall-E đã vô tình trở thành một anh hùng. Cậu có khả năng tác động mạnh đến nhân loại, và thật mỉa mai khi cậu lại là “người” duy nhất còn lại trên trái đất. Chú người máy bé nhỏ này thực chất đã dạy loài người cách quay trở lại làm con người. Tôi nghĩ chính mâu thuẫn trớ trêu này kết hợp cảm xúc thật sự sẽ cộng hưởng được với khán giả xem phim”.

(Theo Tiền Phong)

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động