Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Chị Trần Thị Như Hoa (sinh năm 1953) là một trong tám người con trong một gia đình ở xã miền núi Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn, Bình Định. Năm 1968, chị vào quân đội và với những thành tích trong chiến đấu, công tác, chị đã vinh dự được trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen, huân, huy chương Chiến sĩ Giải phóng các hạng.
Người dân vùng lòng chảo Mường Lò vẫn gọi chị Lù Thị Pầng (bản Pa Kết - phường Trung Tâm - thị xã Nghĩa Lộ - tỉnh Yên Bái) bằng cái tên như vậy. Nghề thổ cẩm truyền thống có nguy cơ mai một tại cánh đồng lòng chảo lớn thứ hai Tây Bắc này (sau Mường Thanh), với cố gắng của chị, nó đã sống lại.
Chị Nguyễn Thị Bản - chủ cơ sở chế biến hải sản ở thôn Thanh Xuân, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình - ngập ngừng: "Là vì cháu nó đang thử nghiệm trang web để quảng bá sản phẩm chế biến của cơ sở sản xuất nhà mình nên tui chưa cho chú địa chỉ được".
Em Lê Thị Thắm - con vợ chồng anh chị Nguyễn Thị Tình ở thôn Đoàn Kết, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn (Thanh Hoá) - ngay từ khi sinh ra đã không có tay. Điều đó làm cho cả gia đình buồn rầu, lo lắng trong suốt những năm tháng bé Thắm còn thơ dại.
Ngày cuối tuần ở Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 Hà Nội khuất nẻo trong những rặng đồi núi trập trùng vùng Ba Vì (Sơn Tây) im ắng. Người lớn lặng lẽ, trẻ nhỏ cũng rón rén tìm giấc ngủ trưa.
Trang : 1 2 3 [4] / 4 trang   Xem bài theo ngày tháng  
Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động