Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Những người phụ nữ vượt lên số phận:
"Tôi sống vì ngày mai"
Lao Động Cuối tuần số 38 Ngày 30/09/2007 Cập nhật: 12:26 AM, 30/09/2007
(LĐCT) - Với ánh mắt hiền từ, nụ cười tươi tắn, đôn hậu, chị là chỗ dựa của hơn 50 đứa trẻ tại Trung tâm Bảo trợ người khuyết tật "Vì ngày mai". Nhưng có lẽ ít ai biết cuộc đời của nữ giám đốc Lê Minh Hiền là một chuỗi những thăng trầm.

Hạnh phúc và khổ đau, tin tưởng và tuyệt vọng, dường như tất cả những cay, đắng, ngọt, bùi chị đều đã trải qua.

Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, từ nhỏ Hiền đã học hành giỏi giang và là niềm tự hào của cả gia đình. Do kết quả học tập xuất sắc chị được cử sang Đức du học. Đúng ngày phát tư trang để chuẩn bị lên đường thì bố chị xin đón về vì không muốn cô con gái duy nhất phải xa nhà. Chị thú thật lúc đó mình cảm thấy vô cùng sung sướng vì được ở lại Việt Nam.

Nhưng do trục trặc hồ sơ nên chị phải vào trường Đại học Thương mại muộn hơn một tháng so với bạn bè. Dù vậy, chị đã luôn cố gắng hết mình và trở thành một trong hai sinh viên xuất sắc được làm luận văn tốt nghiệp. Tương lai mở rộng trước mắt với bao dự định ấp ủ sắp trở thành hiện thực.

Nhưng rồi tai hoạ đổ ập xuống đầu chị, trong lần đạp xe sang Gia Lâm xin nhận xét của giám đốc xí nghiệp nơi thực tập để hoàn thành luận văn chị đã bị tai nạn ôtô. Tay trái và chân phải gẫy nát, cột sống chấn thương nặng khiến chị thấy mọi thứ dường như sụp đổ.

Sau nhiều ngày hôn mê, khi tỉnh dậy điều đầu tiên chị nghĩ tới là phải thi tốt nghiệp. Vậy là cứ thi xong một môn chị lại được cáng về trạm xá của trường điều trị. 3 ngày ròng rã, cuối cùng chị đã đỗ kỳ thi năm ấy và nhận được quyết định về công tác ở Sở Quản lý ăn uống công cộng & dịch vụ Hà Nội. Nhưng sức khoẻ không cho phép chị đi làm, thêm 2 năm điều trị tại viện 103, trải qua 8 lần phẫu thuật chị mới có thể đi lại được, mặc dù rất khó khăn.

Năm 1979 chị lập gia đình và lần lượt 2 đứa con: một gái, một trai khoẻ mạnh, xinh xắn ra đời. Những tưởng cuộc sống cứ thế êm ả trôi đi nhưng rồi số phận lại giáng cho chị một đòn nặng nề tưởng chừng không gượng dậy nổi.

Năm 1995, chồng chị qua đời. Gánh nặng đè lên vai người phụ nữ tật nguyền. Bữa cơm của 3 mẹ con chị chỉ có cháo loãng và muối trắng. Chị phải kinh qua không biết bao nhiêu nghề từ nấu phở, nấu cháo, đan móc quần áo đến bán nước, thêu, dệt... để có tiền nuôi con.

Năm 1998, chị nảy ra ý tưởng thành lập cơ sở sản xuất "Vì ngày mai" dành cho người khuyết tật. Những tháng ngày bươn chải kêu gọi những tấm lòng hảo tâm, tìm thuê mặt bằng, tìm thầy dạy nghề, tìm đầu ra cho sản phẩm đã vắt kiệt sức lực của người phụ nữ, chị chỉ còn vẻn vẹn 37kg. Những ngày đầu của "Vì ngày mai" chỉ có khó khăn chồng chất, "3 lần chuyển nhà bằng một lần cháy nhà" vậy mà chị đã phải chuyển cơ sở không dưới 10 lần. Đến tận bây giờ chị mới tìm được một mặt bằng rộng rãi đủ chỗ làm việc cho gần 60 người ở đường Lạc Long Quân (Hà Nội).

Việc tìm kiếm và dạy dỗ những đứa trẻ tật nguyền cũng là một thử thách, từ nhiều miền quê khác nhau nay về sống dưới một mái nhà, mỗi đứa một tính khiến chị phải nhiều phen đứng ra giảng hoà những cuộc cãi cọ. Nhưng bằng tình yêu thương chị đã dạy cho các em biết yêu thương, giờ đây những đứa trẻ ở cơ sở "Vì ngày mai" đã thực sự là một gia đình.

Sản phẩm do các em làm ra như: hoa lụa, bưu thiếp, gối ôm, tranh sơn mài... đã được xuất sang các nước Nhật, Anh, Pháp, Đức... giúp các em có cuộc sống ổn định. Chị Hiền không nghĩ là mình đang làm từ thiện, bởi chị cho rằng những công việc mình làm đơn giản là để những người khuyết tật vẫn có thể dùng sức lao động để nuôi sống bản thân, giúp ích cho xã hội.

Không phụ lòng chị, cô con gái cả đã tốt nghiệp ĐH Ngoại thương, hiện đang làm việc cho một công ty liên doanh nước ngoài, cậu út đang học năm thứ 3 ĐH Bách khoa thì nhận được học bổng toàn phần sang du học tại Pháp. Cuộc đời chị, khi bước vào tuổi 53 dường như mới có được những tháng ngày yên ổn.

Sức khoẻ suy giảm 81%, vết thương cũ vẫn hành hạ mỗi khi trái gió trở trời nhưng chị vẫn luôn lạc quan: "Mình sống đâu phải chỉ cho mình. Cuộc sống bao giờ chẳng có khó khăn, cái chính là mình phải tin tưởng và nỗ lực. Đừng sống cho hiện tại mà phải biết sống vì-ngày-mai".

Thu Cúc

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động