Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Có tình thương sẽ vượt qua
Lao Động Cuối tuần số 36 Ngày 16/09/2007 Cập nhật: 12:22 AM, 16/09/2007
Chị Bùi Thị Hoạt.
(LĐCT) - Vùng đất Yên Mỹ (Hưng Yên) vốn chẳng nghèo khó gì, thậm chí còn là địa phương giàu nhất tỉnh, nhưng cái nghèo, cái khổ lại sớm đeo đẳng gia đình chị Bùi Thị Hoạt.

Chồng chị - anh Nguyễn Đình Lô - tham gia quân đội từ năm 1965. Đến năm 1980, do bị xơ cứng động mạch não nên bị mù cả hai mắt, liệt toàn thân. Vậy là gánh nặng cuộc sống đè lên vai chị. Chồng ốm, con còn nhỏ, một mình chị phải  bươn trải để nuôi cả gia đình, trông chờ ở 4 sào ruộng khoán và một chút trợ cấp thương tật của anh. Sự vất vả tưởng chừng không thế gắng gượng được.

"Bây giờ, mỗi khi nhìn lại chặng đường gian nan đã qua, tôi cũng không biết tại sao mình lại có thể vượt qua. Chỉ biết rằng, lúc đó, ngoài tình thương chồng con  thì chẳng còn sự động viên nào khác".

Hàng ngày, sau công việc đồng áng, chị lại tất tưởi với việc nấu rượu, bán măng khô, làm đậu... Ngoài việc lo toan kinh tế, dạy dỗ con nhỏ, hàng tuần chị còn đi thăm anh ở trại thương binh II (Chí Linh - Hải Dương). Sau đó để tiện cho việc chăm sóc, chị đã đón anh về nhà. Cuộc sống tuy có khó khăn, vất vả hơn nhưng bù lại gia đình lúc nào cũng đầm ấm, hạnh phúc.

Quá thấu hiểu nỗi cơ cực của cái nghèo nên chị luôn cố gắng tạo điều kiện để các con học hành đến nơi đến chốn. Biết rằng nhà mình nghèo, bố ốm nặng, mẹ phải tần tảo sớm hôm nên bọn trẻ luôn chăm chỉ học hành và hiếu thảo. Ba cậu con trai của chị chính là những "quả vàng" được chắt chiu từ sự vất vả của mẹ và lòng mong mỏi của cha.

Đám cưới con trai thứ hai của chị Hoạt.
Năm 1996, Nguyễn Hồng Phương, con trai cả thi đỗ cả 3 trường đại học. Hai năm sau, con trai thứ hai - Nguyễn Đình Nam cũng thi đỗ vào 3 trường đại học. Niềm vui chưa kịp nhen lên thì sự lo lắng đã vội thế chân. Để đủ tiền cho hai con theo học đại học, chị lại phải chạy vạy, "buôn thúng bán mẹt" khắp nơi. Chị đã lên tận Thái Nguyên để lấy chè về bán lẻ cho bà con trong làng. Và để tiêu thụ được nhiều, chị còn tranh thủ đi giao buôn cho các cửa hàng trong huyện. Những ngày nắng như đổ lửa hay những ngày mưa tầm tã, vẫn phải một mình lặn lội nơi đất khách quê người.

Hiện nay, gia đình chị Hoạt đã không còn cảnh "ăn bữa sáng, lo bữa tối". Hai con trai lớn đã ra trường và có việc làm ổn định. Phương đã có bằng thạc sĩ điện tử viễn thông và đang công tác tại Bưu điện Hà Nội. Nam đang công tác tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam, chi nhánh Hưng Yên và đang theo học năm thứ 2 lớp cao học kinh tế. Con trai thứ 3 - đang theo học năm thứ 3 trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Nhưng niềm vui lớn nhất đối với mẹ con chị chính là việc anh Lô, với sự chăm sóc chu đáo của cả gia đình, đã ngồi dậy và đi lại được.

Ngoài việc được nhận bằng khen, giấy khen, hai năm 1997, 2001 chị Hoạt vinh dự được về dự Hội nghị Đại biểu Phụ nữ tỉnh Hưng Yên lần I và lần II. Đến năm 2002, chị lại được đi dự Hội nghị Đại biểu Phụ nữ toàn quốc diễn ra tại Hà Nội. Gần đây nhất, tháng 6.2007, chị về dự Hội nghị Gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc toàn tỉnh Hưng Yên.

Nguyễn Xuân Duy
Tin mới từ Hưng Yên

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động