Vượt qua cái nghèo, từ vùng đất Lạc Sơn (Hoà Bình), cô gái Mường xinh đẹp Bùi Thị Xím trở thành sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Tiểu học của tỉnh. Vừa thi tốt nghiệp được 20 ngày thì căn bệnh bướu badơđô biến chứng khiến đôi mắt Xím mù hẳn. Có thứ gì quý giá trong nhà, ba mẹ cô đã bán hết với hy vọng cứu đôi mắt con gái.
Giữa lúc bạn bè đang háo hức đi đến những vùng đất mới để ươm chữ thì Xím phải rời xa giảng đường, suốt ngày ngồi trên giường im lặng. Mỗi lần nghe được những âm thanh của thế giới bên ngoài vọng vào nhà, nước mắt Xím lại giàn giụa. Xím nghĩ, cuộc đời mình chẳng có hy vọng gì nữa.
Một ngày, bố mang về cho Xím một chiếc radio nhỏ, mong sẽ giúp con gái đỡ buồn. Và món quà kỳ diệu ấy đã mở ra một chân trời mới cho cô. Cuối năm 1998, qua Đài Tiếng nói Việt Nam, cô biết Trung tâm Giáo dục và Hướng nghiệp trẻ em mù (TTGD&HNTEM) Thừa Thiên-Huế đang cần người nuôi dạy các em có hoàn cảnh như Xím. Cô bèn viết một lá thư với nguyện vọng được vào làm việc ở đó. Được nhận, một tuần sau, cô vào Huế...
Sau một năm cô được Trung tâm gửi đến khoa Y học hạt nhân - Bệnh viện Trung ương Huế chữa bệnh, cô tham gia lớp học ở Hà Nội và trở thành cô giáo dạy chữ Brai (chữ nổi) cho các em học sinh ở TTGD&HNTEM - Huế. Được dạy, cô cảm thấy hạnh phúc vì mình làm được một việc có ích. "Lá thư của trung tâm đã mở ra một bước ngoặt lớn. Tôi đã tìm thấy ánh sáng, lẽ sống của cuộc đời", cô giáo Bùi Thị Xím nói.
Vốn có chút năng khiếu bơi lội, năm 2001, cô Xím tham gia các khoá huấn luyện thể thao dành cho người khuyết tật. Nhận định đúng đường bơi, hướng bơi với người sáng mắt đã là khó huống gì là một người mù. Không biết bao lần lao đầu vào thành bể, choáng váng nhưng kiên trì rồi cũng thành quen.
Trong Đại hội Văn nghệ - thể thao Người khuyết tật toàn quốc được tổ chức tại Huế năm 2003, Bùi Thị Xím đã giành được 2 HCV và 1 HCĐ ở nội dung 50m, 100m tự do và 50m bơi ếch. Tại ASEAN Paragames 3 ở Philippines, cô giáo Xím tiếp tục giành được 3 HCV bơi 50m, 100m tự do, 100m ngửa nữ, phá vỡ kỷ lục ASEAN ParaGames.
Bộ sưu tập huy chương thi đấu của cô giáo Xím hiện đã lên đến 18 cái, trong đó có 16 HCV, ngoài ra còn có bằng khen của ngành thể thao, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ VN, Huân chương Lao động hạng Ba... "Cô Xím là tấm gương của sự nỗ lực vượt qua số phận, là bài học gần gũi nhất để giáo dục các em cùng hoàn cảnh", ông Lê Văn Lộc - Giám đốc Trung tâm GD&HNTEM Thừa Thiên-Huế - cho biết.
Sau mỗi ngày làm việc, phấn đấu, cô Xím lại một mình trở về trong căn phòng nhỏ lặng lẽ. Và rồi cô quyết định tìm hạnh phúc riêng sau một thời gian dài đấu tranh tư tưởng với quyền làm mẹ. Trò chuyện với tôi, Xím không giấu nỗi lo: "Trước mắt tôi sẽ là chông gai, vất vả. Người mẹ sáng mắt vất vả một thì tôi vất vả mười, tôi cũng đã lường trước được sự việc khi quyết định sinh con, cháu sẽ là mặt trời mang lại ánh sáng cho cuộc đời tôi. Hy vọng mọi người sẽ giúp tôi làm tốt thiên chức người mẹ".
Đường đua xanh Hội thi Thể thao-Văn nghệ Người khuyết tật toàn quốc lần thứ 3 được tổ chức tại Huế cuối tháng trước tạm thời thiếu bóng dáng của kình ngư Bùi Thị Xím, bà mẹ trẻ đang "nín thở" chờ đón "mặt trời bé con" của mình sắp chào đời.