Đồng thời, chị hoàn thành xuất sắc vai trò của người vợ, người mẹ khi nuôi dạy đàn con ngoan ngoãn, tất cả đều học đại học.
Giữa không gian bề bộn và âm thanh hỗn tạp của cơ sở sản xuất, chị Trần Thị Liễu ngậm ngùi kể về quãng đời hai mươi năm cơ cực của mình. Anh chị lấy nhau năm 1981 với hai bàn tay trắng và mấy sào ruộng hợp tác xã. Xin khoảng ruộng trũng cuối làng vượt thổ, rồi anh chị chạy vạy vay mượn khắp xóm giềng mới cất nổi ngôi nhà nhỏ. Món nợ làm nhà có nguy cơ không thể trả được khi chồng chị cứ đau ốm liên miên và ba đứa con sàn sàn nhau đang tuổi ăn tuổi lớn, học hành tốn kém. Mọi lo toan, nhọc nhằn đều đổ lên đôi vai gầy của chị.
Những tưởng chị sẽ buông xuôi chấp nhận số phận, nhưng người phụ nữ này thầm lặng vượt qua từng gian khó. Hằng ngày chị phải ăn bã đậu phụ và đi làm thuê khắp nơi. Khi không có ai thuê, chị lại đem cói ra đan hàng thủ công để bán lẻ ngoài chợ.
Năm 2003 là năm có nhiều "sự kiện" quan trọng đối với gia đình chị. Đầu tiên là chuyện hiếm thấy khi hai con của chị là Nguyễn Văn Hiếu và Nguyễn Hạnh Phúc cùng thi đỗ vào khoa Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội. Chưa kịp vui mừng vì điều đó thì chị đã canh cánh nỗi lo không biết lấy tiền đâu ra để cho các con ăn học. May sao, thông cảm với hoàn cảnh của chị, Hội Phụ nữ xã đã cho chị vay 500.000 đồng để hỗ trợ làm kinh tế.
Chị mang số vốn ít ỏi ấy đi bắt mối, thu mua hàng thủ công để giao cho các công ty xuất khẩu trên Hà Nội. Hàng ngày, trên chiếc xe đạp cọc cạch, chị rong ruổi hết xã này sang xã khác để gây dựng cơ sở sản xuất hàng thủ công đan từ cây cói. Qua việc tìm hiểu thị trường, chị mày mò sáng tạo ra những mẫu hàng mới, mở một mạng lưới cung cấp hàng rộng khắp các huyện Kim Sơn, Yên Mô, Yên Khánh... Không những trả xong nợ mà chị còn sắm sửa những vật dụng đắt tiền cho gia đình, đảm bảo nuôi các con học đại học và đầu tư vào sản xuất ngày càng lớn.
Đến nay, cơ sở Hiếu Lâm (lấy tên chồng và con trai) của chị đã có số vốn lưu động lên đến 400 triệu đồng, chuyên kinh doanh các mặt hàng bằng cói như: Dép, hộp chóp nón, đĩa đơn, đĩa kép, khay đựng cốc, túi xách tay..., tạo việc làm thường xuyên cho khoảng hai nghìn lao động.
Vui mừng với những thành công trong kinh doanh bao nhiêu thì càng tự hào về tinh thần hiếu học của các con bấy nhiêu. Hai cháu Hiếu và Phúc luôn là sinh viên xuất sắc. Noi gương anh, cô em út Nguyễn Thị Hạnh liên tục là học sinh giỏi toàn diện, đoạt giải Nhì học sinh giỏi môn Văn, giải Nhì môn Hoá của tỉnh Ninh Bình và năm 2005 đỗ vào Đại học Dược Hà Nội. Gia đình chị được công nhận là Gia đình hiếu học cấp tỉnh, còn bản thân chị được Hội Khuyến học tỉnh tặng bằng khen và là đại biểu phụ nữ điển hình tiên tiến các cấp về làm kinh tế giỏi.
Đó là những phần thưởng xứng đáng dành cho chị Trần Thị Liễu - người phụ nữ giàu nghị lực ở miền quê Thiên chúa giáo này.
|
Câu chuyện về cuộc đời của chị Trần Thị Liễu đã khép lại cuộc thi "Những người phụ nữ vượt lên số phận" do Báo Lao động (Tổng LĐLĐVN) phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ (Trung ương Hội LHPNVN) tổ chức phát động từ ngày 8.3-30.9.2007 với sự tài trợ chính của Tập đoàn GAMI.
Kết quả của cuộc thi chúng tôi sẽ thông báo trên số báo Lao Động ra ngày 19.10.
BTC xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hưởng ứng của bạn đọc cả nước đã tham gia viết bài và chia sẻ với những số phận khó khăn nhưng cũng đầy tự hào của người phụ nữ VN. BTC |